Nghĩ ai đó bỏ quên đồ trước cửa nhà mình nên bà Hương không dám mở. Khi lực lượng chức năng có mặt, mở ra bên trong là xác một bé gái sơ sinh vẫn còn nguyên dây rốn.


TIN BÀI KHÁC


Bà Đỗ Thị Hương (51 tuổi, trú tại số nhà 413, phường Hồng Hà, Yên Bái) cho biết vào khoảng 9h sáng qua (9/3), bà bất ngờ phát hiện thấy một túi nilon to của ai đó để trước cửa nhà bà, bên trong còn thấy thấp thoáng vàng mã. Nghĩ rằng đồ của ai đó bỏ quên nên bà không dám mở và cũng không dám mang vào nhà.

Cháu bé được người dân và chính quyền tổ chức hậu sự chu tất (Ảnh: An ninh thủ đô) 
Đến khoảng 12h30 cùng ngày, bà đến trình báo sự việc với các cơ quan chức năng. Khi mở ra, trong túi là một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, bọc kỹ trong chiếc khăn và đã tử vong từ trước đó.

Bên ngoài còn có một ít vàng mã và một mẩu giấy với lời nhắn “Xin cô bác có lòng hảo tâm đưa cháu đến đền chùa để cháu được nương nhờ cửa Phật. Cháu bé có tên là Minh Thanh. Cháu xin cảm ơn”.

UBND phường Hồng Hà đã xuống tận nơi cùng với người dân tổ chức mai táng cho cháu bé tại nghĩa trang Đá Bia, tỉnh Yên Bái.
Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ thân nhân của cháu bé.

Đức Tâm