- Cậu bé người Nga Daniil Korotkikh, 13 tuổi, đã tình cờ nhặt được một chiếc chai có đựng một lá thư bên trong. Chiếc chai này đã được gửi từ Đức 24 năm trước.

TIN BÀI KHÁC

Daniil đang đi dạo cùng bố mẹ bên bờ biển thuộc mũi đất Curonian, thành phố Kaliningrad của Nga thì bắt gặp một thứ gì đó lấp lánh nằm trên cát. Cậu bé nhặt nó lên và phát hiện ra đó là một vỏ chai bia của Đức có nút bằng gốm, bên trong đựng một lá thư.

Cha của cậu bé vốn là một học sinh ở Đức đã giúp Daniil dịch lá thư này. Nội dung của nó được viết khá ngắn gọn rằng: “Tên tôi là Frank, tôi 5 tuổi. Tôi và cha đang đi du lịch trên một con thuyền tới Đan Mạch. Nếu bạn đọc được lá thư này thì hãy hồi âm cho tôi. Tôi sẽ viết thư trả lời bạn".

Cậu bé Daniil Korotkikh đã tình cờ nhặt được lá thư trong chai sau khi nó đã lênh đênh trên biển 24 năm. (Nguồn: Telegraph)

Càng bất ngờ hơn khi cậu bé Daniil phát hiện ra lá thư đã được viết từ năm 1987, tức là 24 năm về trước. Trong suốt quãng thời gian dài như thế, chiếc chai và lá thư đã có một chuyến “phiêu lưu” thú vị trên biển, đi từ Đức đến Nga.

Daniil đã làm theo đúng mong muốn của người viết lá thư này. Cậu đã hồi âm ngay sau đó cho chủ nhân là anh Frank Uesbeck, hiện giờ đã 29 tuổi. Thực ra đây là lá thư do bố của Frank viết giúp khi anh mới được 5 tuổi. Trên thư có ghi địa chỉ là huyện Coesfeld ở nước Đức. Hiện giờ, bố mẹ Frank vẫn sống ở địa chỉ đó.

Anh Frank Uesbeck chia sẻ: “Lúc đầu tôi đã không thể tin được đây là sự thật. Phải mất một lúc lâu, tôi mới có thể nhớ ra chuyến đi và lá thư hôm đó".

Lá thư vẫn còn nguyên vẹn dù đã lênh đênh trên biển 24 năm. (Nguồn: Telegraph)

Cậu bé người Nga và chủ nhân của lá thư đã có dịp biết mặt nhau qua các hình ảnh video trên Internet. Daniil đã chỉ cho Uesbeck thấy chiếc chai mà anh đã gửi đi từ 24 năm trước. Còn lá thư đã được chú bé giữ gìn cẩn thận bằng cách cho vào khung ảnh.

Daniil chia sẻ: “Thật khó tin khi một cái chai lênh đênh trên biển suốt 24 năm. Nó không thể nào lênh đênh trên mặt biển trong ngần ấy thời gian. Có lẽ nó đã nằm dưới cát từ rất lâu rồi".

Hiện giờ, Uesbeck đã cho chú bé địa chỉ mới để họ có thể thường xuyên trao đổi thư từ cho nhau.
Ngọc Huyền
(Theo Telegraph)