Do ghen tuông, Phạm Thị Phượng (SN 1969, ngụ tại trị trấn Bến Lức) đã thuê giang hồ tạt a xít với giá 12 triệu để giết chồng.


TIN BÀI KHÁC


Nghi ngờ chồng mình là anh Nguyễn Thanh Hải (SN 1967, ngụ tại Bến Lức) ngoại tình với người đàn bà khác, Phạm Thị Phượng đã thuê bà Nguyễn Thị Kim Tuyết (SN 1959, cùng ngụ tại Bến Lức) tạt a xít giết chồng với giá 12 triệu đồng. Sau đó, bà Tuyết đã thuê lại Đinh Hoàng Phúc (SN 1987) và Lê Minh Tú (SN 1985, cùng ngụ huyện Thủ Thừa, Long An) thực hiện với giá 5 triệu đồng.

Chiều ngày 29/4, khi anh Hải vừa chạy xe đến dốc cầu An Thạnh (thị trấn Bến Lức), hai đối tuợng Phúc và Tú ra chặn xe và tạt nguyên ca axit vào mặt làm anh Hải bị phỏng nặng, có nguy cơ mù vĩnh viễn cả hai mắt. Hiện anh Hải đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).
 
Một ngày sau, hai đối tuợng Phúc và Tú bị bắt. Đến ngày 1/5, Phượng và Tuyết cũng bị bắt để phục vụ quá trình điều tra.

My My (tổng hợp)