- Trưa ngày 1/6, nhân viên nhà nghỉ Làng Tôi (TP Hải Phòng) hoảng hốt khi phát hiện phòng 16 có 2 xác chết trong tình trạng không mảnh vải che thân.

TIN BÀI KHÁC


Trao đổi với VietNamNet sáng nay (2/6), nhân viên nhà nghỉ Làng Tôi (tổ 4, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng) cho biết, trưa ngày 31/5, có một đôi nam nữ vào thuê phòng nghỉ, tuy nhiên đến trưa hôm sau (1/6) vẫn không thấy họ xuống trả phòng. Nhân viên nhà nghỉ liền dùng chìa khóa phụ mở cửa phòng thì bất ngờ phát hiện thấy đôi nam nữ thuê phòng số 16 đã tử vong, trong tình trạng lõa thể.

Nhà nghỉ Làng tôi, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Laodong)

Ngay lập tức, sự việc được trình báo với cơ quan chức năng. Công an quận Kiến An đã phối hợp với Công an phường Văn Đẩu khẩn trương đến hiện trường, xác minh vụ việc.

Tại hiện trường cho thấy, cả hai đều đã tử vong trước đó nhiều giờ. Nạn nhân nam trong tình trạng treo cổ, nạn nhân nữ nằm trên giường và cả hai đều trong tình trạng không có quần áo trên người. Lực lượng công an còn thu được một vỏ gói thuốc có hình con chuột.

Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Đức Cường (SN 1978), trú tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, là chuyên viên Phòng Nội vụ quận Dương Kinh và Nguyễn Thị Quỳnh Anh (SN 1982), trú tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, là chuyên viên Phòng Giáo dục huyện Kiến Thụy.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng Công an tích cực điều tra, làm rõ.

Mẫn Chi