- Có mặt trong đêm chung kết tài năng Imiss Thăng Long 2011, Đặng Hải Yến (Top 20 hoa khôi Imiss 2010) đã khiến tất thảy khán giả đỏ mặt khi diện chiếc váy ngắn cún cỡn, lộ rõ nội y.

TIN BÀI KHÁC

Xuất hiện trong đêm chung kết tài năng cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội – Imiss Thăng Long 2011 vào tối 14/9 với tư cách khách mời đặc biệt, Đặng Hải Yến đã khiến cả hội trường như muốn vỡ tung bởi giọng hát đầy nội lực và màn vũ đạo lôi cuốn qua hai ca khúc “Nắng chờ” và “Quá yêu”. Với hình ảnh mới mẻ, quyến rũ và tự tin, Hải Yến đã phần nào chứng minh được sự chững chạc, trưởng thành sau 1 năm rời cuộc thi Imiss."

Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu như tiết mục biểu diễn của Hải Yến không xảy ra sự cố khi chiếc váy đen bó sát bất ngờ phản chủ trong lúc cô nhảy quá sung, khiến phần nội y lộ rõ. Tuy nhiên không hiểu vô tình hay cố ý mà Top 20 hoa khôi Imiss vẫn thản nhiên cháy hết mình để tiếp tục những màn vũ đạo rực lửa.


Chiếc váy bó sát của Hải Yến ban đầu trông khá hút mắt và có vẻ đủ kín (Ảnh: Tiền Phong)
Sự cố trên ngay lập tức đã khiến nhiều khán giả đỏ mặt, một số khác sững sờ, ngao ngán đặt nghi vấn “lại là một chiêu PR nữa chăng?”. Bởi Hải Yến vừa bước ra từ cuộc thi tìm kiếm nhóm nhạc nữ “Sáng bừng sức sống” nhưng không lọt vào top 5 và “sự cố” này sẽ là cách nhanh nhất để cô nổi tiếng?”

Nhận định thêm về khả năng này, một độc giả thẳng thắn chia sẻ: “Việc ‘hở’ không đúng chỗ của Hải Yến đã vô tình tạo hiệu ứng ngược. Đây không phải là sân khấu ca nhạc, càng không phải là quán bar hay sàn catwalk để khoe eo thon, chân dài. Đây là một cuộc thi tài năng của những nhan sắc sinh viên khắp Hà Nội – một cuộc thi bao trọn cái đẹp theo đúng nghĩa. Thêm nữa, Hải Yến đã từng tham gia cuộc thi này nên rõ hơn ai hết về ý nghĩa của cuộc thi, không lẽ gì cô lại sơ suất khi lựa chọn trang phục biểu diễn”.

Tuy nhiên khi vung tay, nhảy quá sung, chiếc váy đã phản chủ khiến phần nội y lộ rõ (Ảnh: Ione.net)

Suy nghĩ trên có lẽ đơn thuần bắt nguồn từ hàng loạt cái gọi là “sự cố hớ hênh” của các sao nữ trong showbiz Việt. Nhiều cô ca sĩ sẵn sàng lột áo, ăn mặc hở hang để gây sốc vì không có gì nổi trội trong nghề nghiệp, một số khác dù nổi tiếng, tài năng cũng vẫn thích “khoe”. Mốt “khoe hàng” trở thành trào lưu của làng giải trí Việt và vô tình theo thời gian, người ta ngấm ngầm mặc định muốn nổi tiếng, muốn hot thì phải “hở”, phải “khoe”. Điều đáng buồn là trào lưu chẳng hay ho này lại lan sang cả một cuộc thi của sinh viên, một môi trường vốn được coi là trí thức và trong sáng.

Dù người trong cuộc và ban tổ chức chưa có bình luận gì xung quanh “sự cố” trên, nhưng rõ ràng hình ảnh này đã phần nào làm mất đi nét đẹp của cuộc thi. Và liệu đã đến lúc các cơ quan chức năng phải ra án phạt đối với cả các cuộc thi, chương trình nghệ thuật của giới sinh viên giống như đối với một chương trình ca nhạc từ thiện gần đây vì có nghệ sĩ ăn mặc phản cảm?

Phương Anh