Anh chàng MC này chia sẻ rằng từ khi tham gia vào chương trình Cặp đôi hoàn hảo mới được "nếm mùi" fan cuồng.
TIN BÀI KHÁC


Đau... quai hàm vì fan


- Anh đã có thêm rất nhiều fan từ khi tham gia vào "Cặp đôi hoàn hảo". Có khán giả trước đó chưa biết nhiều về MC Trấn Thành nhưng từ khi xem chương trình này lại rất yêu quý anh, anh nghĩ sao về điều này?


- Tôi nghĩ tham gia chương trình này là một may mắn, một cơ duyên tốt đối với tôi. Đúng là tôi đã được khán giả biết đến rộng rãi hơn, có cơ hội được thể hiện mình nhiều hơn, được làm những điều mà trước đây tôi từng rất muốn làm mà chưa có dịp.
Cặp đôi Trấn Thành - Đoan Trang trong một tiết mục của Cặp đôi hoàn hảo.
- Nhưng sự yêu quý của khán giả đôi khi cũng tạo ra áp lực, với anh thì sao?

- Đúng vậy! Thực ra nếu không được quan tâm thì sẽ thấy buồn và chạnh lòng lắm nhưng quan tâm nhiều quá thì có khi cũng hơi phiền. Như trong chương trình này, đêm thi nào về nhà tôi cũng bị đau… quai hàm vì phải cười quá nhiều lúc chụp ảnh với khán giả. Mà người hâm mộ lại không chịu chụp tập thể đâu, toàn đòi chụp riêng từng người một với mình. Bạn thử tưởng tưởng, cứ đứng một chỗ mà cười để chụp ảnh với lần lượt bấy nhiêu người thì chả… sái quai hàm rồi còn gì.

Tôi cũng bắt đầu biết thế nào là fan cuồng. Có người thì chặn đường cho… bánh mì, có người tặng lon nước ngọt nhưng lại đứng… canh, bắt tôi phải uống hết họ mới yên tâm ra về (mà tôi thì sợ ngọt lắm). Đặc biệt có fan còn xông vào, đè mình xuống đòi hôn nữa.


- Ồ, đó là fan nam hay nữ vậy?

- Trời, là fan nữ chứ! Nếu là nam thì tôi tự… bóp cổ chết liền trước khi họ kịp hôn tôi. Nói vui vậy chứ tôi thấy rất cảm động trước tình cảm mà khán giả dành cho mình. Thực ra cái "khổ" này là… "khổ qua", khổ xong rồi thấy ngọt, thấy mát lòng mát dạ.

Bị người yêu gọi là "ông cụ non"


- Anh nghĩ gì về những lời khen "thông minh, có duyên" mà mọi người đang dành cho mình trong "Cặp đôi hoàn hảo"?


- Thực ra trong công việc tôi rất kỹ tính. Không những ở Cặp đôi hoàn hảo mà với bất cứ việc gì tôi đều làm bằng tất cả tâm huyết. Tôi không muốn bị chê. Chỉ cần có một bài báo hay lời góp ý nào không tốt về mình là tôi đã cảm thấy buồn lắm rồi. Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng đến mức tối đa, làm tốt nhất có thể để không bị ai phàn nàn. Với chương trình này, trước mỗi đêm thi, chúng tôi thường phải nghiên cứu "nát óc" để dựng bài làm sao tiết cho thỏa mãn hài hòa được cả tính nghệ thuật và tính giải trí. Rất may là chúng tôi được khán giả ủng hộ nên tự tin là mình đang làm tốt.
Trấn Thành tự nhận là người rất cầu toàn
- Nói như vậy thì có vẻ như anh là một người khá cầu toàn?

- Đúng, tôi là người vô cùng cầu toàn.Trong tất cả mọi chuyện: gia đình, tình yêu, công việc tôi đều đòi hỏi rất cao. Mọi thứ đồ đạc trong nhà tôi lúc nào cũng được sắp xếp rất ngăn nắp. Trong tình yêu, tôi cũng yêu cầu người yêu phải có được những tố chất mà tôi mong muốn.

- Anh có thể kể một vài yêu cầu về người yêu của mình?


- Nếu để tôi liệt kê hết thì phải dài đến… 10 trang giấy. Vẫn biết không ai được hoàn hảo cả, không thể tìm một người mà tính tình hợp với mình hoàn toàn. Nhưng tôi đặt ra 10 tiêu chí mà người đó có được 6, 7 điều trong đó là được rồi. Còn lại những phần chưa đủ kia thì phải tìm cách thích nghi với nhau.

- Vậy anh có bao giờ bị người yêu phàn nàn là khó tính?


- Có chứ, nhiều nữa là đằng khác. Những người yêu cũ của tôi thường nói tôi khó tính, có khi tôi còn bị gọi là "ông cụ non" nữa.

- Thế còn người yêu hiện tại của anh, nghe nói đó là một cô gái người nước ngoài rất xinh đẹp, cô ấy “chịu” nổi sự khó tính của anh sao?


- Thôi nhé, tôi sẽ không nói chuyện về người yêu trên báo đâu. Tôi chỉ chia sẻ cách suy nghĩ về tình yêu chứ chuyện riêng tư của tôi thì tôi không muốn công bố rộng rãi. Có thể có nhiều độc giả muốn biết, còn tôi có quyền không cho biết (cười).

Chiến lược mới: "Được là lượm"


- Vậy thì quay trở lại với công việc. Theo anh làm MC và làm thí sinh, cái nào khó hơn?


- Làm thí sinh khó hơn chứ. Làm MC nếu sai điều gì tôi có thể khắc phục lại ở chương trình khác nhưng nếu làm thí sinh mà sai thì chỉ còn nước… về nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

- Anh được khen là giọng hát ngày càng chuyên nghiệp, nhất là mới đây, giám khảo Lê Minh Sơn còn khuyên anh nên làm ca sĩ. Anh nghĩ sao về gợi ý này?


- Tôi không biết họ nói chơi hay nói thật nhưng thế thôi là cũng cảm thấy rất vui rồi. Thực ra đây cũng là đam mê của tôi từ lâu nhưng thấy mình chưa có đủ tố chất, như về ngoại hình chẳng hạn. Ca sĩ bây giờ phải đẹp trai mà về mặt này thì tôi thấy mình khó làm ca sĩ được lắm. Có thể sau cuộc thi này, tôi và Đoan Trang sẽ thu một album những tiết mục của hai chị em và thêm một vài bài đơn của Đoan Trang, một vài bài của tôi. Nếu thấy… bán được đĩa thì mình “làm tới”. Tôi luôn tâm niệm chỉ sợ mình không làm được chứ nếu được thì tại sao không?
Trong các đêm thi tiếp theo, cặp đôi Trấn Thành sẽ có thêm chiêu mới.
- Yếu tố “độc” và “lạ” của anh và Đoan Trang có vẻ như đang bị cặp của Đàm Vĩnh Hưng cạnh tranh, anh đánh giá như thế nào về “đối thủ” này?

- Chúng tôi đã xác định tiêu chí này ngay từ đầu chương trình và đến giờ thấy các cặp đôi khác cũng bắt đầu khai thác. Nhưng chúng tôi không lo vì sẽ có thêm chiến lược mới: “Được là lượm”. Chúng tôi sẽ sưu tầm nhạc lạ, thấy được là lấy luôn. Đó là những bài mà khán giả không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm thì sẽ gây được bất ngờ.

- Vậy trong đêm thi tiếp theo, Trấn Thành và Đoan Trang sẽ thiết đãi khán giả "món ăn tinh thần" lạ gì nữa?


- Bí mật mà bị bật mí trước thời hạn thì sẽ mất hay. Chỉ có thể nói rằng, đêm diễn tới có chủ đề nhạc kịch, một chủ đề không hề dễ vì vừa phải hát vừa phải diễn. Phần diễn thì tôi không ngại lắm chỉ còn phải tập trung luyện hát thôi. Chúng tôi dự định chọn một tác phẩm rất đặc biệt cho đêm diễn này là Thằng gù nhà thờ Đức Bà.

(Theo Đất Việt)