- Nhiều cảnh sex bị cắt thẳng tay khiến khán giả ngơ ngác còn đạo diễn rất buồn vì bản phim được công chiếu lần này không đầy đủ.


Hai đạo diễn Phan Đăng Di và Trần Anh Hùng tại buổi ra mắt phim

Sự xuất hiện của đạo diễn "Rừng Na Uy" Trần Anh Hùng tại buổi ra mắt Bi, đừng sợ tại Hà Nội tối 15/3 đủ để nói lên danh tiếng của bộ phim cũng như trọng lượng nhất định của cái tên Phan Đăng Di. Chưa có một bộ phim Việt Nam nào đủ sức để kéo vị đạo diễn người Pháp gốc Việt nổi tiếng thế giới này trở lại quê nhà như Bi, đừng sợ lần này. Chính Phan Đăng Di đã mời Trần Anh Hùng trở về Hà Nội để dự buổi chiếu ra mắt phim đầu tay của mình. Trần Anh Hùng chia sẻ với VietNamNet sau buổi công chiếu Bi, đừng sợ: "Phim rất hay, có ngôn ngữ riêng và trọng lượng của đời sống trong đó".

Song điều khiến đạo diễn, đoàn làm phim cũng như những người lần đầu tiên tham dự buổi công chiếu Bi, đừng sợ thấy tiếc là bộ phim đã không được chiếu trọn vẹn. Nhiều cảnh phim rất "nóng", có ý nghĩa kết nối mạch phim và làm rõ tình huống cũng như tính cách của nhân vật trong phim đã bị cắt một cách thô bạo. Những người đã từng xem "chui" bản đầy đủ của bộ phim thì thấy hụt hẫng còn những người mới lần đầu được xem Bi, đừng sợ thì ngơ ngác vì nhiều cảnh xem xong... chẳng hiểu gì. Phan Đăng Di chia sẻ rằng nỗi buồn lớn nhất của anh chính là bản chiếu lần này không đuợc đầy đủ.

Diễn viên Kiều Trinh, đạo diễn Phan Đăng Di và nghệ sĩ Trần Tiến.

Trước khi lên đường sang Mỹ tham dự chương trình New Voices from Vietnam do Viện hàn lâm điện ảnh Mỹ tổ chức hồi tháng 11/2010, khi Bi, đừng sợ mới được duyệt, trong cuộc trò chuyện với VietNamNet, Phan Đăng Di cũng tỏ ra không hào hứng khi phim chiếu tại Việt Nam bởi bản phim đã phải cắt nhiều cảnh với dung lượng lên tới 5-6 phút. Mặc dù vậy khi phim ra mắt khán giả Hà Nội, anh cũng tâm sự rất thật về niềm vui khi bộ phim của mình cuối cùng cũng được ra mắt khán giả Việt Nam sau khi đã đến với khán giả nhiều nước trên thế giới tại các LHP quốc tế.

Nhiều khán giả đến với buổi chiếu ra mắt chính thức Bi, đừng sợ đã từng xem bộ phim này bằng những con đường khác nhau. Tuy vậy họ vẫn hào hứng với sự kiện điện ảnh quan trọng này với mong muốn được xem một tác phẩm điện ảnh thực sự trên màn ảnh rộng. Cũng là đi xem để biết... những cảnh nào trong phim đã bị cắt. Diễn viên Kiều Trinh kịp bay từ TP.HCM ra Hà Nội để dự buổi ra mắt phim. Rất tiếc là ba diễn viên Hoa Thuý, Thạch Kim Long và Huỳnh Anh vì lý do riêng đã không thể có mặt.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn nói rằng có một điều khá thú vị mà chưa thấy báo chí Việt Nam nhắc đến là trường hợp chưa từng có tiền lệ của Bi, đừng sợ. Đó là song song với bản phim đã được duyệt và phát hành tại VN (đã bị cắt đi một số cảnh) thì vẫn có những bản phim đầy đủ của Bi, đừng sợ đã và đang chu du tại các LHP quốc tế. Đây là điều rất thú vị. Một mặt bộ phim vẫn được cắt gọt cho phù hợp khi trình chiếu trong nước, một mặt vẫn đảm bảo tính hoàn chỉnh khi thi thố trên trường quốc tế.

Phan Đăng Di (giữa) chụp hình cùng đạo diễn Trần Anh Hùng, diễn viên Chiều Xuân (đại diện nhà phát hành) và Giám đốc sản xuất Hoàng Điệp (ngoài cùng bên phải).

Cách đây vài ngày, Bi, đừng sợ cùng hai bộ phim khác là Cánh đồng bất tận của Nguyễn Phan Quang Bình và Rừng Na Uy của Trần Anh Hùng cũng đã được chọn chiếu tại TP.HCM trong khuôn khổ cuộc hội thảo "Điện ảnh phản ánh hiện thực cuộc sống" của giải Cánh diều.

Bi, đừng sợ dù không tham gia giải Cánh diều nhưng cùng với 2 tác phẩm trên được là những bộ phim gây chú ý nhất trong thời gian qua. Hiếm có bộ phim Việt Nam nào được quan tâm và bình luận nhiều như vậy. Ban đầu ban tổ chức chỉ dự định chiếu bản phim đã được duyệt của Bi, đừng sợ nhưng cuối cùng đã xin phép được chiếu bản đầy đủ của bộ phim trong khuôn khổ hẹp với lý do để phục vụ nghiên cứu.

Đạo diễn Phan Đăng Di với nam diễn viên chính Nguyễn Hà Phong và đại diện nhà sản xuất Pháp.
Phan Thành Minh, cậu bé thủ vai Bi trong phim trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại buổi ra mắt
Bi ngoài đời đứng cạnh poster của bộ phim

Nguyễn Hoàng - Hoàng Vy