- Để được khán giả thương, nam ca sĩ này đã không ngần ngại bán đi chiếc nhẫn kim cương mà anh đã mua được sau nhiều năm trời đi hát.
Hẹn gặp Quang Lê thời điểm này rất khó bởi liveshow Hát trên quê hương của anh đã cận kề ngày diễn. Lần lữa không biết bao nhiêu lần, giọng ca ngọt ngào gốc Huế mới dành ra được vài phút rảnh rỗi hiếm hoi để trò chuyện.

- Nhìn anh hình như gầy hơn so với buổi họp báo?

- Đúng vậy, vì quá lo lắng cho chương trình mà tôi đã sụt mất gần 6kg. Tự nhiên lại được giảm cân. (Cười)

- Anh không có ê kíp nào hỗ trợ cho mình sao?

- Có chứ, tôi có một ê kíp rất hùng hậu, tất cả đều là chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Nhưng vì đây là chương trình mà tôi tự bỏ tiền túi ra thực hiện, thế nên không lo không được. Đừng nói cái gì lớn, ngay đến cả chuyện làm tóc, trang điểm tôi cũng phải suy nghĩ.

Quang Lê sút 6 kg so với ngày mới về nước

- Nhân nói chuyện tiền, nghe nói anh đã bán chiếc nhẫn kim cương giá 2 tỷ để rót vào liveshow này?

- Đúng vậy, lúc đầu tôi định bán chiếc nhẫn này để mua một ngôi nhà ở Việt Nam cho tiện việc đi đi về về. Tuy nhiên, vì liveshow mà tôi đành tạm hoãn ý định mua nhà lại. Thực ra, nói chuyện này trên báo thấy cũng hơi ngại, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ để mọi người hiểu là mình đã đầu tư rất nhiều vào liveshow của mình.

- Bỏ ra 6 tỷ để làm một liveshow, thật khó hình dung là anh đã làm gì với số tiền ấy?

- Để kể chi tiết ra thì nhiều lắm, tôi không nhớ được. Nhưng tôi sẽ lấy ra đây một ví dụ nhỏ thôi. Chỉ với một cái cổng chào được đặt trên sân khấu theo đúng ý mình, tôi đã phải bỏ ra 130 triệu để thiết kế và thực hiện. Mặc dù nếu không có nó thì cũng ok thôi, nhưng tôi muốn mình đã làm thì phải làm thật hoàn hảo.

- Vậy với một liveshow trị giá tiền tỷ như vậy, khán giả sẽ được thấy những gì?

- Tôi nghĩ là khi đến với Hát trên quê hương, khán giả được cảm nhận nhiều điều mới lạ. Như phần mở màn chẳng hạn, dù ca khúc chỉ có 3 phút thôi, thế nhưng đây không chỉ là một tiết mục ca hát bình thường mà kèm với đó là một màn trình diễn ánh sáng hoành tráng. Bên cạnh đó, như tôi đã chia sẻ trong buổi họp báo thì các khán giả miền Tây còn được xe đưa rước đến tận nơi. Ngoài ra, sẽ còn rất nhiều điều nữa mà tôi chưa muốn tiết lộ sớm để tạo sự bất ngờ cho người nghe.

- Anh có nói cầm chắc là lỗ nhưng vẫn làm, tại sao vậy?

- Đúng vậy, về tiền bạc thì kể cả có bán hết vé đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ lỗ. Nhưng sau liveshow này, tôi sẽ có được một DVD đánh dấu sự nghiệp 10 năm ca hát của riêng mình. Điều này ý nghĩa đấy chứ. Hơn thế nữa, tôi cũng muốn được một lần cống hiến trọn vẹn cho khán giả không chỉ bằng riêng giọng hát. Làm người ca sĩ, muốn sống và tồn tại với nghề thì cần phải được khán giả thương. Có thể mình lỗ về vật chất đấy, nhưng sẽ lãi nhiều điều khác.

Có fan từng muốn tặng Quang Lê cả một căn biệt thự.

- Tôi biết là anh được nhiều khán giả thương lắm nhưng hỏi thật nhé, từ khi bước vào nghề đến giờ, đã có ai thương anh thật… đặc biệt chưa?

- Đặc biệt ư? Tôi cũng không biết đặc biệt là thế nào nữa, nhưng đến mức mà muốn tặng cho tôi nguyên cả căn biệt thự thì có rồi. (Cười)

- Anh nhận chứ?

- Không, làm sao mà tôi dám, món quà ấy quá lớn. Nhưng tôi ghi nhận thành ý và tình cảm của người ấy.

- Sau liveshow lần này, anh sẽ có những kế hoạch gì tiếp theo?

- Hiện, tôi chỉ dồn hết tâm sức của mình vào liveshow thôi mà chưa có kế hoạch nào cụ thể sau đó cả. Nhưng tôi nghĩ là mình sẽ về nước hát nhiều hơn.

Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Phong Vũ