- Đến khi tôi sinh con thì mọi việc xấu hơn. Anh thì không đi làm, tiền ăn, tiền sinh nở học hành của anh đều từ tôi hết.

TIN BÀI KHÁC:

Tôi lấy chồng năm 2009. Chồng tôi là con trai một trong một gia đình có hai chị gái và một em gái nhưng các cô đều đã lấy chồng ở trong xóm cả. Bố mẹ chồng tôi mất lúc anh học lớp 12. Ông bà mất đi để lại cho anh được một ngôi nhà.

Tôi cũng có công ăn việc làm thu nhập khá nên khi lấy nhau hai vợ chồng tôi sắm đầy đủ trong nhà và sửa sang lại nhà cửa đàng hoàng. Năm 2011 tôi mang bầu và anh cũng không đi làm vì anh phải về đi học. Tôi bảo là về đi học thì kiếm việc gì đó làm thêm nhưng các chị gái và em gái của anh bảo là việc nặng anh không làm được.

{keywords}
Ảnh minh họa

Thế là anh ở nhà chơi và dấn thân vào lô đề, tôi khuyên không được, bảo với gia đình anh thì mọi người còn bênh vực cho anh, cho là anh ngoan hiền. Tôi mang bầu và siêu âm con gái. Tôi mang bầu con gái thì mọi người trong nhà không được thoải mái lắm kể cả chồng tôi.

Đến khi tôi sinh con thì mọi việc xấu hơn. Anh thì không đi làm, tiền ăn, tiền sinh nở học hành của anh đều từ tôi hết. Con tôi thì khó nuôi, nó khóc suốt ngày suốt đêm. Bà ngoại và dì đến trông cháu thì chị gái của anh bảo rằng: “bà và dì mà đến thì tôi bảo cậu đi chơi”. Thế là anh cũng nghe lời chị gái toàn đi chơi.

Đêm con bé khóc, toàn bà ngoại trông. Trong lúc đó anh không hề dậy xem con sao lại khóc như thế. Sinh em bé được 1 tháng thì tôi xin anh về ngoại chơi vì lúc ấy bà ngoại không ở nữa mà con tôi nó quấy lắm anh cũng đồng ý. Ra về tôi cũng đưa cho anh 3 triệu, về được 10 ngày thì anh lại lên đưa mẹ con tôi về. Mới đi được 10 ngày mà 3 triệu anh tiêu hết anh lại bảo tôi đưa tiền cho anh tôi bảo là không có. Tôi bảo anh phải tiết kiệm vì con cái, hai vợ chồng cũng nói nhau.

Tôi giận, không nói chuyện với anh. Anh thấy thế là lăn ra khóc rồi đập hết bàn ghế. Mọi người thấy thế vào chửi tôi thậm tệ, bảo là tôi mất dạy với chồng. Mấy chị gái còn chửi tôi không biết điều, ở nhà bố mẹ cho mà còn thế, nói chung mọi người cậy anh có nhà bố mẹ để lại. Cả nhà còn chửi bố mẹ tôi không biết dạy con. Rồi bảo anh viết đơn bỏ tôi khi tôi mới chỉ sinh con được hơn tháng.

Sau lần đó, tôi sốc nên xin anh về nhà ngoại. Về được 10 ngày anh lại lại lên xin tiền tôi và bắt tôi về. Vì tôi không cho tiền nên anh không cho tôi về ngoại nữa. Đến khi tôi đi làm, tôi phải thuê trọ ở để đi làm.

Tôi đi làm thì anh thỉnh thoảng cũng xuống với con nhưng chẳng có gì cho nó cả. Chị gái anh vay tôi 3 triệu khi tôi mới yêu anh và vay hai vợ chồng 15 triệu khi chúng tôi cưới nhau được 2 ngày. Tôi gọi điện lấy 3 triệu thì chồng tôi bảo ”Sao lại lấy tiền của chị, từng ấy tiêu rồi cũng hết, trời có mắt đó”. Tôi cũng không nói gì hết.

Tôi ở trọ được 6 tháng rồi. Anh sống ở nhà anh, thích thì xuống thăm con không thì ở nhà chơi rồi ngủ dậy làm gói mì tôm không đi làm việc gì cả, mà anh còn xuống xin tiền tôi nữa. Đến ngày có giỗ trên nhà anh tôi cũng mua tất cả đồ, nói chung tôi sắm sửa đầy đủ tôi về thắp hương thì cô em gái anh vào chửi tôi là cút đi. Em anh cư xử thế nhưng anh không nói gì hết.

Anh nợ lô đề phải cắm cả sổ đỏ nhà vay trả nợ mà đằng nội nhà anh không ai nói nửa câu. Bây giờ tôi đang chán lắm không biết giải quyết như thế nào. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên với. Tôi nên sống như thế này hay ly hôn. Tôi thấy thương con tôi quá vì nó chưa biết gì.

Thảo Lê

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.