-  “Đến chừ, hơn 7 tháng cùng con đi hết bệnh viện này đến viện khác, vợ chồng tui chẳng còn gì bán kiếm tiền để cứu con. Ơn trời, nhờ các bác sĩ tận tâm cứu chữa, mạng sống cho cháu được giữ. Nhưng để chữa hết bệnh cho con không biết lấy đâu ra tiền.”- Chị Trần Thị Kim Nga (26 tuổi) mẹ của cháu Đinh Phúc Hậu (2 tuổi) kể trong nước mắt…

TIN BÀI KHÁC

Trong nước mắt, chị Nga kể về tai nạn của đứa con mình mà chị bảo là “họa vô đơn chí”.

“Hôm đó tui đi làm về thấy con đang chạy chơi trước nhà và đang ăn đậu phụng rang. Đang ngậm hạt đậu trong miệng thì cháu bị vấp ngã đập đầu xuống đất khiến cháu bị sặc mạnh và hạt đậu trong miệng cháu ngậm rơi vào phổi và cháu nghẹt thở, người tím tái.” Chị Nga nhớ lại.

Chị Nga bảo: Lúc cháu Hậu bị tai nạn vừa tròn 18 tháng tuổi, cháu ở nhà chơi với người anh trai 5 tuổi để hai vợ chồng đi làm. Khi thấy con té ngã và khó thở nên chị vội vã đưa con đến bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng toàn thân tím tái.

Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định một dị vật trong phối cháu Hậu làm tắc đường thở khiến thiếu oxy não.

Sau 7 tháng được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản – Nhi cứu chữa, đến nay cháu Hậu đã qua cơn nguy kịch nhưng di chứng để lại hết sức nặng nề khiến cháu Hậu bị liệt toàn thân, tay chân co rút, ăn uống phải bơm trực tiếp qua thực quản...

{keywords}

Hai mẹ con chị Nga ở bệnh viện hơn 7 tháng nay rất cần sự giúp đỡ

Sau hơn 7 tháng cứu được mạng sống, các bác sĩ quyết định chuyển cháu Hậu sang Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng châm cứu và điều trị vật lý trị liệu phục hồi chức năng mới mong sức khỏe cháu Hậu phục hồi.

Từ khi con bị tai nạn đến nay, chị Nga bỏ làm công nhân tại Khu Công nghiệp để ôm con ở bệnh viện. Còn anh Đinh Tấn Tài chồng chị Nga hàng ngày vừa làm công nhân tại Công ty Dược Danapha vừa phải chăm sóc đứa con lớn 5 tuổi ở nhà và lo chạy vạy vay mượn bà con để lo tiền thuốc chữa bệnh cho con.

Anh Tài kể cả hai vợ chồng đều làm công nhân đồng lương tạm đắp đổi qua ngày nuôi 2 con nhỏ. Kể từ khi cháu Hậu bị nạn, chị Nga phải ôm con nơi bệnh viện. Khổ nỗi hai bên gia đình nội ngoại cũng đều nghèo khó nên chẳng giúp gì được.

Trong nước mắt, vừa ôm con chị Nga kể: “Hồi cưới nhau hai vợ chồng chỉ hai bàn tay trắng, đồng lương công nhân chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Nhà ở phải ở nhờ nhà ông bà nội. Ai ngờ tai họa ập đến khiến hai vợ chồng em càn ngày càng khốn khổ. Hết lối thoát rồi. Nhiều đêm ôm con nơi bệnh viện không tiền mua thuốc cho con em nghĩ quẩn. Nhưng nhìn con nên không thể…”

Chị Nga bảo không biết những ngày đến sẽ ra sao, không biết lấy tiền đâu chữa bệnh cho con. Nhìn đứa con nằm bất động mở to đôi mắt vô hồn chị Nga bật khóc.

Rời bệnh viện, hình ảnh người mẹ tiều tụy sau nhiều đêm mất ngũ và thiếu ăn vì chăm con trong cảnh khốn cùng. Nhìn cặp mắt vô hồn của đứa trẻ mở to như cầu khẩn van lơn hãy cứu con mà lòng tôi day dứt.

Tôi chỉ biết chắp tay cầu nguyện đâu đó trên đất nước này những tấm lòng nhân ái cùng chung tay góp sức để cứu đứa trẻ đáng thương này đang phải điều trị dài ngày mới mong vượt qua được nỗi đau bệnh tật.

Vũ Trung

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Chị Trần Thị Kim Nga (điện thoại 0934767571) hoặc đến trực tiếp phòng 307 Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng, số 9 Trần Thủ Độ, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ chị Trần Thị Kim Nga ở Đà Nẵng)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn