-Trách sao ông lái chẳng thương khách về

TIN BÀI KHÁC

Nhà thơ Trần Hòa Bình tặng bài THÊM MỘT cho bạn đọc VietNamNet

{keywords}
Thuyền ai thấp thoáng trên sông

Chiều nay trên bến sông Ninh
Có người lữ khách đa tình thẩn thơ
Sông sâu nước chảy lững lờ
Con đò lỡ chuyến bao giờ sang ngang?

Trời hôm đã đổ hôn hoàng
Bóng chiều nắng quái nhuốm vàng nương dâu
Làng xa sương đã nhuốm màu
Gợi lòng lữ khách nỗi sầu tha hương

Chim trời mỏi cánh bốn phương
Bước chân gió bụi vấn vương tơ lòng
Thuyền ai thấp thoáng trên sông
Thảnh thơi như chiếc lá hồng về đâu?

Gió chiều no cánh buồm nâu
Bóng nhòa trên nước đục ngầu sông Ninh
Hồn ta như chiếc thuyền tình
Chở dằm, sông rộng một mình dám qua?

Bên sông eo óc tiếng gà
Đèn nhà ai đã nhập nhòa trong sương

Chiều tàn thả mối tơ vương
Trách sao ông lái chẳng thương khách về!

Lê Trường Kiên