- “Nay vay tiền cho con mổ tim, cả đời em không biết đến khi nào mới trả hết nợ, nhà ba đứa con, năm miệng ăn, con chị sẽ phải nhịn đói chữa bệnh cho con em mất thôi.”

TIN BÀI KHÁC

Cháu Nguyễn Thị China (khối Yên Ninh, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) sinh tháng 10/2014, còn chưa đầy một tuổi đã mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh quái ác. Theo bác sĩ chẩn đoán, cháu bị thông liên thất, sai động mạch vành, hở nhẹ động mạch.

China là con thứ ba trong một gia đình làm nông nghèo khó. Bố làm công nhân, mẹ ở nhà trông con. Khi mới sinh, cháu cũng bụ bẫm, đáng yêu như hai người chị của mình. Nhưng chỉ ít tháng sau, mẹ cháu, chị Đỗ Thị Nga thấy con mình có biểu hiện khó thở, hay quấy khóc, chân tay tím tái. Gia đình hốt hoảng đưa lên bệnh viện Vinh khám, tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu bị bệnh tim bẩm sinh, nên mổ càng sớm càng tốt. Thương con, chị Nga vay nóng họ hàng, láng giềng xung quanh được gần 20 triệu đồng đưa con lên Bệnh viện Nhi trung ương chữa trị.

{keywords}
Bé China chưa tròn một tuổi nhưng đã phải chịu đựng bệnh tim quái ác

Do còn quá nhỏ, sức đề kháng kém nên vừa phải chịu bệnh tim, bé China còn mắc phải bệnh viêm phổi, hay ho khan, sức khỏe ngày càng yếu. Chị Nga phải gửi hai con lớn cho ông bà chăm sóc, một mình đưa con đi chữa bệnh. 

Chồng chị, anh Nguyễn Văn Hưng đang làm công nhân, không thể bỏ việc cùng chị lên Hà Nội bởi mọi chi phí đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của anh, mỗi tháng vất vả cũng chỉ được gần 4 triệu đồng. Nhà cửa không có gì đáng giá, không có đất trồng trọt. Với khoản thu nhập của anh Hưng, gia đình chỉ đủ nuôi miệng ăn. Nay con bị bệnh cần phải mổ, 20 triệu thôi không đủ cho chi phí phẫu thuật của cháu.

Gia đình đã khó khăn lại chồng chất khó khăn. Mỗi ngày, hai mẹ con tiêu dè sẻn cũng hết đến 100 ngàn. Số tiền đi vay đang cạn dần, lại còn hai con lớn nheo nhóc ở nhà, chị Nga gần như suy sụp tinh thần, khóc nấc lên: “Nay vay tiền cho con mổ tim, cả đời em không biết đến khi nào mới trả hết nợ, nhà 3 đứa con, 5 miệng ăn, con chị sẽ phải nhịn đói chữa bệnh cho con em mất thôi.”

Giờ đây, chị Nga chỉ cầu mong đủ tiền phẫu thuật cho cháu, trả bớt nợ để sớm về quê lao động nuôi con. Cháu China nằm kia, đang rất cần những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ.

Thu Hiền

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bạn đọc có thể trao trực tiếp cho bé Nguyễn Thị China tại khoa Tim, bệnh viện Nhi Trung ương, hoặc gửi cho gia đình theo địa chỉ: anh Nguyễn Văn Hưng, chị Đỗ Thị Thúy Nga (khối Yên Ninh, phường Quỳnh Dị, thị trấn Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An), ĐT chị Nga: 097.495.8053

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Nguyễn Thị China con chị Đỗ Thị Thúy Nga ở Nghệ An

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET 

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Han//oi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn