- “Trước khi ngủ cô ấy chỉ mong mỏi làm sao mơ được con đề nào đó để sáng đến lớp còn có câu chuyện mà nghiên cứu, bàn bạc với mấy đứa bạn nghiện đề trên lớp”, Bắc chia sẻ một mong mỏi của cô vợ trong thời sinh viên của mình.

Tin bài cùng chuyên mục:

Sống chung, sống thử là chuyện không mới trong giới sinh viên. Thế nhưng từ chuyện chung đụng ấy đã nảy sinh nhiều vấn nạn giật mình.

Vì yêu anh, em góp tiền chơi lô!

Cặp vợ chồng Dinh và Phương, sinh viên trường Đại Học Công Nghiệp, được mọi người trong xóm trọ gọi là “đôi chim bồ câu” thường có nhiều việc khiến người khác phải ngỡ ngàng.

D vốn là anh chàng xuất thân trong một gia đình khá giả nhưng có máu ăn chơi cờ bạc. Số tiền Dinh đổ vào cờ bạc, lô đề có khi nhiều gấp chục lần số tiền xin bố mẹ để trang trải học tập. Cũng vì thế mà Dinh thường phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi để nuôi dưỡng cái “nghề” của mình và địa chỉ gần gũi nhất đó là Phương - Cô vợ hờ của anh.

Sống thử vì đề đóm nên mất tiền thật (Ảnh nguồn 24h)
Vì yêu Dinh nên thời gian đầu Phương không ngại ngần san sẻ tiền đánh đề cùng “chồng”. Đầu tiên là là tiền sinh hoạt phí, sau đó là chiếc xe máy bố mẹ mua cho… Hàng năm trời Dinh cứ quay quắt hết thắng lại thua, tình cảm “vợ chồng” cũng vì thế mà lên xuống.

Lúc Dinh thua bạc, Phương cũng góp ý. Thế nhưng Dinh vẫn cứ chứng nào tật ấy: “Mình nói mãi rồi, bố mẹ cũng chẳng bảo được huống chi là mình”- Phương bùi ngùi chia sẻ. Ngăn cản người yêu không thành, Phương đã chấp nhận chia sẻ ngọt bùi, làm hậu thuẫn ruột cho chồng.

Đêm đêm mơ đề…

Khác với Dinh và Phương, Linh và Bắc, trường Cao đẳng Tài nguyên Môi trường là một cặp đôi có phần khó tin hơn. Linh là cô gái ngỗ ngược, thích làm dáng, ăn diện và đặc biệt hơn là cô mắc căn bệnh…nghiện lô đề.

Bắc kể: “Trước khi ngủ cô ấy chỉ cầu chúc làm sao mơ được con đề nào đó để sáng đến lớp còn có câu chuyện mà nghiên cứu, bàn bạc với mấy đứa bạn nghiện đề trên lớp”. Tiền của bố mẹ gửi lên cho hai “vợ chồng” ăn học cùng với số tiền mà Bắc làm thêm đều được Linh nướng hết vào số đề: “Thôi thì yêu nhau cho cả tiền đi”- Bắc phân trần.

Tuấn và Hoa là sinh viên năm 3 một trường Đại học ở Hà Nội. Yêu nhau từ hồi cấp 3, Hoa biết mười mươi Tuấn nghiện lô đề, cờ bạc nhưng vì tình yêu dành cho Tuấn, Hoa chấp nhận, chỉ mong khi ở với nhau thì khuyên can người yêu có thể dần dần thay đổi.

Cũng vì lẽ yêu “chồng”, dễ mủi lòng bởi những lời lẽ ngọt ngào, nên lần nào Tuấn ngỏ ý vay tiền Hoa cũng đồng ý, dẫu biết rằng tiền ra đi sẽ không ngày trở lại…

Sống thử nhưng … mất tiền, điện thoại, xe máy là thật

Quay lại trường hợp của Dinh và Phương. Ngoài việc thường xuyên cãi vã vì vợ bảo mãi mà chồng không nghe thì tiền nợ lô đề cứ ngày một “dâng cao”, mọi chi phí sinh hoạt có kiềm chế thế nào cũng không thể chống đỡ hết ngày này qua ngày khác như thế.


Khi hết tiền sinh viên ham đề tìm cách cầm cố đồ đạc của mình và bạn thân để chơi đề
Chiếc Iphone mới mua được nhờ trúng lớn lần trước nay đã được bán gấp với giá bèo bọt. Chiếc xe máy Phương được gia đình mua cho để thuận tiện trong việc đi học và làm thêm được dễ dàng hơn đến nay cũng được hạ cánh “an toàn” ở hiệu cầm đồ.

“Tất cả để phục vụ Dinh trả nợ. Rồi đây không biết phải “nhổ” ra kiểu gì không thì chẳng biết ăn nói sao với bố mẹ nữa”. Phương buồn rầu chia sẻ.

Linh và Bắc ở với nhau khoảng hơn 1 năm thì chia tay. Mặc dù rất yêu Linh nhưng Bắc không thể chịu đựng thêm nữa cô vợ ngang bướng của mình, bởi lý do nếu cứ chiều vợ như vậy anh sẽ “khuynh gia bại sản”.

Bắc kể lể về cô vợ: “Cái laptop là vật bất ly thân của mình, nó rất cần cho việc học tập, cô ấy nói mang đến lớp để học ai ngờ tí nữa thì an nghỉ trong hiệu cầm đồ, may mà mình phát hiện sớm. Thật quá mức”.

Cặp vợ chồng hờ Tuấn và Hoa cũng đang trên bờ vực tan vỡ bởi lúc mẹ Hoa ốm thì Tuấn cứ nhằng nhẵng vay tiền. Hoa nói nặng lời nên Tuấn giận dỗi. Hoa kể lại: Mình có nói hơi nặng lời, nhưng Tuấn đã hiểu sai ý mình nên quy tội cho là mình không yêu anh, và nói chia tay vì thất vọng khi yêu người như mình”.

Ham mê số đề không chỉ mất mát về vật chất còn ảnh hưởng lớn đến tinh thần.

  • Nguyễn Yến