- Thương anh lòng nặng mãi cảnh nhà/ Con nhỏ ngây thơ, mẹ cha già/ Vợ gầy nặng đôi vai hôm sớm/ Tổ quốc cần…vẫn đến với đảo xa

TIN BÀI KHÁC:

Anh chốn đảo xa, giữa biển xanh
Ai thấu lòng em nỗi nhớ anh
Tình ta như mùa tơ vàng rộ
Mỗi phút xa nhau bấy nhiêu tình

Thương anh lòng nặng mãi cảnh nhà
Con nhỏ ngây thơ, mẹ cha già
Vợ gầy nặng đôi vai hôm sớm
Tổ quốc cần…vẫn đến với đảo xa

Có anh giữ ấm nắng quê hương
Con thơ ríu rít với lớp trường
Quê ta xây dựng “nông thôn mới”
Cầu bắc hai quê đã thông thương…

Non nước quê hương ấm ân tình
Đồng lúa quê ta cứ ngát xanh
Nhà máy mới mọc trên đồng bãi cũ
Em thành công nhân tấm áo xanh…

Quê ta nay khác hẳn xưa rồi
Cảnh làm ăn mới thật tươi vui
Qua hết thời đói nghèo lam lũ
Có “công nghiệp hóa” – cuộc đổi đời!

Bên đoàn, bên hội, có con yêu
Như thấy có anh những sớm chiều
Xưa cha xa mẹ không có hẹn
Nay mình có ngày phép bên nhau…

Nhìn đất nhìn trời ngút ngát xanh
Non nước quê ta đẹp thanh bình
Hiểu lắm Trường Sa anh chắc súng
Thủy chung em giữ sáng tình anh!

Cha mẹ tuổi cao có xóm làng
Sớm hôm chia sẻ bớt khó khăn
Con yêu chăm ngoan và học giỏi
Tin này vui lắm gửi cùng anh...

Anh là dũng sĩ của quê ta
Gìn giữ chủ quyền giữ đảo xa
Nước non thanh bình, yên biển đảo
Muôn nhớ ngàn mong – khúc tình ca!

Phạm Lương Khánh