- Mỗi lần phố hoa, lễ hội hoa người ta lại phải nói lại một lần nữa về văn hóa công cộng của người Việt.  Một cộng tác viên của báo gửi cho chúng tôi những tấm ảnh là “sạn” của Phố hoa.

Tin bài cùng chuyên mục:

Một người phụ nữ cố sờ bông hoa để chụp ảnh…

Mặc dù được che chắn bằng những hàng dây cùng với sự bảo vệ của lực lượng bảo vệ dày đặc, Phố hoa 2012 vẫn phải hứng chịu sự tấn công không ngớt của những người dân thiếu ý thức.
Em bé kia đòi chụp ảnh hay bố mẹ không làm gương?

Bước sang ngày thứ hai nhưng rất nhiều vườn hoa và tiểu cảnh được trưng bày đã không còn giữ được nét đẹp vốn có.
Những bãi rác xấu xí đến khó chịu…
Những bàn chân thản nhiên dẫm lên cỏ… điều  này khiến những bãi cỏ tan tác “hậu” phố hoa

Và những thời gian sau đó nhiều người cho rằng Phố hoa rất hoang tàn.

  • Nguyễn Thỏa