- Niềm vui khi đứa con gái đầu lòng vừa tròn 5 tuổi chưa trọn vẹn, thì hai vợ chồng trẻ lại phải ôm con vào bệnh viện cấp cứu và đón nhận kết luận của bác sĩ: “Cháu bị ung thư máu”.

TIN BÀI KHÁC:

Nỗi ám ảnh mang tên ung thư cứ thế từng đêm dày vò, hành hạ hai vợ chồng trẻ khi phải ôm con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác với hy vọng mong manh cứu được con…

Niềm hạnh phúc mong manh

Đầu năm 2008, hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Trung ở thôn 2A, xã Điện Nam Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam ngập tràn trong hạnh phúc vì đứa con gái bé bỏng đầu lòng chào đời.

Anh Trung vẫn còn nhớ như in ngày bé chào đời hai vợ chồng ôm ấp và xem như báu vật của thượng đến ban cho họ. Cái tên Nguyễn Hà Anh Thư được hai vợ chồng đặt cho con với bao hy vọng cho tương lai tươi đẹp ngày mai.

Ngày mới lọt lòng mẹ, nhìn cháu Anh Thư trắng trẻo, lại hay cười, cả gia đình hai bên nội ngoại của vợ chồng anh Trung ai cũng vui với hạnh phúc của hai vợ chồng trẻ.

Cháu Anh Thư đang điều trị tại bệnh viện
Nhưng khi cháu Anh Thư vừa tròn 6 tháng tuổi thì hay bị sốt nhẹ, ông bà ngoại cháu Anh Thư nghĩ chắc cháu bị trái gió trở trời nên ấm nóng là chuyện bình thường.

Nhưng những cơn nóng sốt cứ thế kéo dài, khiến vợ chồng anh Trung lo lắng mất ăn mất ngủ: “Thấy cháu sốt, vợ chồng tui cũng nghĩ chắc là do trái gió trở trời. Nhưng cháu càng ngày càng sốt nặng nên phải đưa đi bệnh viện…” Anh Trung kể trong nước mắt.

Hai vợ chồng mới cưới nhau, đang còn sống nhờ nhà cha mẹ, công việc lại không ổn định, nên hoàn cảnh gia đình quá khó khăn khi đứa con đầu lòng chào đời. Khi bé Anh Thư sốt nóng kéo dài, anh Trung bàn với vợ bán chỉ vàng cưới cha mẹ cho đưa con ra Đà Nẵng khám.

Lúc đầu, các bác sĩ khám khẳng định cháu bị sốt do nhiễm siêu vi. Nhưng những cơn sốt cứ thế kéo dài nhiều ngày. Ở Đà Nẵng chưa tìm ra bệnh sốt kéo dài cho con, hai vợ chồng anh Trung khăn gói vào bệnh viện Nhi đồng 1 TP. HCM.

Qua thăm khám và qua nhiều xét nghiệm, các bác sĩ kết luận cháu Anh Thư bị ung thư máu…

Nổi ám ảnh mang tên ung thư


Nhìn đứa con gái đầu bé bỏng cứ nóng sốt hầm hập, rồi các bác sĩ kết luận cháu Anh Thư bị ung thư máu, niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ như vụt tắt.

“Từng đêm ngồi nhìn đứa con gái bé bỏng đau đớn em không chịu nổi và không tin cháu bị ung thư máu. Em quyết định về nhà xin cha mẹ bán hai sào ruộng tiếp tục đưa con đến Bệnh viện Huyết học và truyền máu TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khám và điều trị…” Anh Trung kể.

Vẫn kết luận của các bác sĩ tại bệnh viện khẳng định: cháu Anh Thư bị ung thư máu. Bắt đầu từ đó là chuổi ngày hai vợ chồng anh Trung sống trong nỗi ám ảnh của ung thư. Chứng bệnh “bạch cầu cấp dòng tủy”- Đó là kết luận cuối cùng của các bác sĩ tại Bệnh viện huyết học truyền máu TP. HCM.

Một phác đồ điều trị dài ngày và vô cùng tốn kém với dằng dặc những con số như nhảy múa trước mắt vợ chồng anh Trung. Nhưng vì quá thương đứa con gái bé bỏng, vợ chồng anh Trung chấp nhận tất cả, miễn sao con lành bệnh.

Trở về lại nhà, anh lại lần nữa xin cha mẹ già bán nhà giúp anh chữa bệnh cho con. Ông bà nội đồng ý. Cầm mấy chục triệu bán căn nhà nhỏ ở quê, anh Trung đưa con vào lại Bệnh viện huyết học truyền máu TP. HCM đầu tháng 11/2011 và bắt đầu hành trình giành giật sự sống cho đứa con khỏi tử thần ung thư.

Đã gần 1 năm nay, cháu Anh Thư đã qua 2 lần hóa trị liệu cùng thuốc men và truyền máu với tổng số tiền bán nhà và vay mượn. Nhưng chi phí của 2 đợt điều trị hơn 140 triệu, cầm hóa đơn tính tiền trên tay vợ chồng anh Trung quay cuồng chỉ biết ôm con ngồi khóc. Bởi tìm đâu ra hơn 80 triệu giữa chốn đô thành này.

“Đưa con về nằm chờ chết thì không thể. Nhưng để con lại điều trị thì lấy đâu ra tiền. Hai bên nội ngoại cũng đều nghèo, tiền bán đất, bán nhà, tất cả được hơn 60 triệu vẫn còn thiếu qua 2 đợt điều trị. Lấy đâu ra tiền giữa lúc này để lo cho con…? “ Anh Trung ngồi thở dài kể.

Nhìn hoàn cảnh gia đình anh Trung giữa cơn khốn khó này mới thấy nỗi đau, ba anh Trung bị cụt chân, còn mẹ bị bệnh cột sống nằm nhà một chỗ. Cuộc sống gia đình của hai vợ chồng trẻ sau khi cưới nhau trở thành trụ cột chính trong gia đình. Giờ đây cả hai vợ chồng anh ôm con ở bệnh viện.Ở nhà chỉ còn lại cha mẹ già đau ốm, tàn tật.

Anh Trung bảo: Hơn 2 năm nay, hàng đêm ngồi nhìn đứa con ngủ say, anh thấy lòng đau như muối xát và nỗi ám ảnh mang tên ung thư cứ thế từng đêm ám ảnh hai vợ chồng anh trong từng giấc ngủ.

Làm sao để cứu đứa trẻ lên 5 đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác hành hạ? Vợ chồng anh Trung gần như bất lực: “Không thể nào đưa con về nhà nằm chờ chết vì không đủ tiền chữa bệnh cho con…”. Lời tâm sự của anh Trung như muối xát vào lòng.

Vũ Trung

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp cho cháu Nguyễn Hà Anh Thư, Khoa nhi 1, Bệnh viện Huyết học và truyền máu TP. Hồ Chí Minh hoặc anh Nguyễn Văn Trung, thôn 2A, xã Điện Nam Bắc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam.

2. Hoặc Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ cháu Nguyễn Hà Anh Thư)

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:
- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
-Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
-Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: banbandoc@vietnamnet.vn