-  Nhưng anh đâu ngờ người con gái anh yêu thương nhất, yêu hơn chính bản thân lại phản bội anh khi cả hai gần bước đến đích của hạnh phúc...

TIN BÀI KHÁC

Anh là một người đàn ông lý tưởng cho một gia đình, một người chồng chung thủy, một người yêu hết mực chiều chuộng và dành tất cả cho người mình yêu. Nhưng anh đâu ngờ người con gái anh yêu thương nhất, yêu hơn chính bản thân lại phản bội anh khi cả hai chuẩn bị làm đám cưới.

Ngày hôm đó trời mưa tầm tã... Đó cũng là ngày xé nát tim anh ra từng mảnh vụn. Anh ngồi đó, nơi hai người đã từng có với nhau những kỉ niệm, chờ người anh yêu về để cô ấy biết rằng mặc dù rất bận nhưng anh vẫn luôn dành thời gian cho cô ấy khi có thể. Nhưng điều anh nhìn thấy lại làm cho anh từ thiên đường tình yêu trở thành con ma ghen tuông.

Anh đã nhìn thấy em và người ấy đi cùng nhau vui cười. Anh...trong lòng anh xốn xang. Cái cảm giác nhói nhói ở lồng ngực. Anh không thể thở nữa vì em - người mà anh dành trọn con tim yêu thương lại phản bội anh. Cái cảm giác rất giận, giận đến mức anh không còn muốn nhìn bất cứ thứ gì thuộc về em nữa. Và anh nói chia tay...

Chúng ta đã không gặp nhau nữa kể từ ngày hôm đó. Nhưng anh không sao quên được hình bóng người con gái đã gắn bó với anh suốt bao năm qua. Và rồi anh ghen, những cơn ghen tuông kéo đến mỗi khi anh say. Đúng, chỉ có say anh mới có thể có được một giấc ngủ trọn vẹn. Và em, người mang đau khổ đến cho anh cũng còn rất yêu anh, dù anh có giận, có xỉ vả thì em vẫn cố gắng nghe và khóc. Em khóc vì tình yêu chúng ta, em khóc vì em đã đánh mất những thứ quý giá nhất của đời mình và em khóc vì anh, người mà em rất yêu thương.

Anh không kìm lòng được và anh đã tha thứ cho em. Mình trở lại bên nhau. Em rất vui, nhưng trong anh bây giờ không còn lòng tin nơi em nữa. Anh cảm thấy mọi thứ em làm đều hướng về người khác. Trong mắt anh, em chẳng còn yêu anh nữa. Nghe anh nói mà tim em nhói đau. Em rất nhớ anh, yêu anh và muốn cùng anh bước tiếp trên một con đường. Em muốn nói chuyện với anh lắm nhưng em sợ những câu nói ghen tuông đó. Em không muốn tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta sụp đổ như vậy. Trong lòng em lúc nào cũng nghĩ về anh.

Mong anh hiểu và tha thứ cho em. Em chỉ muốn nói với anh lời xin lỗi chân thành và em vẫn luôn yêu anh - người chồng duy nhất trong lòng em.

pumpayya7760@yahoo.com