- Gần 100 bức ảnh ấn tượng, từ nụ cười trẻ thơ đến phút chia tay bịn rịn của những người lính hải quân… trên đảo Trường Sa.

Cuộc sống của những người lính, khu dân cư mới, nụ cười trẻ thơ và phút chia tay bịn rịn… trên đảo Trường Sa được tái hiện tại triển lãm ảnh với chủ đề Trường Sa do CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ tổ chức.

 Phút chia tay trên cầu cảng Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Vũ Ngọc Hoàng
 
Nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2012), CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ (báo Quân đội nhân dân) đã phối hợp với các sở ngành tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Trường Sa qua ống kính nhiếp ảnh chiến sĩ” tại đường Đồng Khởi (quận 1, TP.HCM).

Quà của người lính đảo dành cho người thân, bạn bè, người yêu… là những bông hoa bàng vuông. Ảnh: Vũ Ngọc Hoàng
 
Gần 100 bức ảnh đã cho thấy một bức tranh toàn cảnh của Trường Sa hôm nay. Trong đó có hoạt động của những người lính sản xuất và canh giữ biển đảo, những khu dân cư mới mọc lên và những nụ cười trẻ thơ trên đảo.

VietNamNet giới thiệu một số bức ảnh tại triển lãm:

Ảnh: Trịnh Hòa

Tàu tên lửa Hải quân Việt Nam tập bắn đạn thật. Ảnh: Nguyễn Xuân Cường

Những người bạn trên đảo Trường Sa. Ảnh: Bùi Đăng Thanh


Trường Sa hôm nay. Ảnh: Bùi Đăng Thanh


Tưởng niệm. Ảnh: Duy Anh

Vào đảo. Ảnh: Hoàng Mạnh Toàn 

Nụ cười trẻ thơ trên đảo Trường Sa. Ảnh: Đoàn Hoài Trung

Lính hải quân ở Trường Sa tăng gia sản xuất. Ảnh: Đoàn Công Tính
 
Đảo đá ngầm. Ảnh: Đoàn Hoài Trung

Khu dân cư mới trên đảo Trường Sa. Ảnh: Đoàn Hoài Trung

Bình minh trên đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: Bùi Ngọc Nội


Hệ thống thắp sáng và tua-bin gió trên đảo Trường Sa. Ảnh: Ngô Xuân Quang

Tá Lâm