- Ngày 12/10, đoàn hành trình Theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển cập cảng Vũng Rô, Phú Yên. Điểm dừng chân thứ ba này nằm trên con đường Hồ Chí Minh trên biển năm xưa mà đoàn tàu không số đã có những chuyến vận chuyển vũ khí lớn lên bờ an toàn, kịp thời chi viện cho chiến trường.


Sau lễ đón đoàn với cờ hoa rực rỡ tại bến cảng Vũng Rô của cán bộ và tuổi trẻ tỉnh Phú Yên, đoàn hành trình có cuộc thi chinh phục Mũi Điện - ngọn hải đăng Đại Lãnh hơn 100 năm tuổi.

Tiếp đó, tại khu di tích lịch sử Bến Vũng Rô, các thành viên tham gia nhiều cuộc thi tuyên truyền về chủ quyền biển đảo như thi vẽ tranh nhanh nội dung về biển, đảo, thi vận chuyển “hàng hóa” tái hiện lại hình ảnh vận chuyển hàng hóa bí mật từ tàu không số lên đất liền, thi làm đèn hoa đăng.

Tối 12/10, đoàn hành trình đã làm lễ dâng hương, thả đèn hoa đăng tại khu di tích lịch sử bến Vũng Rô, tưởng niệm những liệt sỹ đoàn tàu không số nằm lại nơi trùng khơi.

Tại Phú Yên, sáng 13/10, đoàn hành trình tham gia “Ngày hội tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” với tuổi trẻ Phú Yên tại huyện Đông Hòa.

Sáng 13/10, đại biểu đoàn hành trình và tuổi trẻ Phú Yên đã nhắn tin góp đá Trường Sa, bình chọn qua máy tính vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên của thế giới hiện đại.

Một số hình ảnh đoàn hành trình tại Vũng Rô, Phú Yên:

Sau một tuần mưa gió, đoàn hành trình cập cảng Vũng Rô trong ánh nắng chan hòa

Các thành viên đoàn hành trình chinh phục hải đăng Đại Lãnh

Trung đội 6 trong cuộc thi vẽ tranh về biển đảo quê hương.

h
Trung đội 2 với tác phẩm Trường Sa tình yêu thăng hoa

Đoàn làm lễ dâng hương tại khu tưởng niệm liệt sĩ tàu không số tại bến Vũng Rô

Hàng trăm ngọn nến được các bạn trẻ tự làm và thắp sáng lung linh trong lễ thả đèn hoa đăng tại bến Vũng Rô

Trung đội 2 tham gia cuộc thi vẽ lại đường Hồ Chí Minh trên biển trên bản đồ

Cuộc thi được tổ chức ngay trên boong tàu HQ-996

Thành viên đoàn hành trình cùng tuổi trẻ Phú Yên nhắn tin ủng hộ Trường Sa và bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan của thế giới hiện đại

Đoàn Lan