- Không chỉ ở nhà tang lễ , mà sáng nay, ở 30 Hoàng Diệu, dòng người đến viếng Đại tướng vẫn tiếp nối


Để gần cụ hơn chút

Tần ngần cầm lá cờ nhỏ trong tay, anh Phạm Nhật Thận (Đông Hưng - Thái Bình) đứng nép vào cánh cổng số 30 Hoàng Diệu. "Tôi cứ tưởng những ngày  cuối cùng sẽ ít người đến viếng Đại tướng hơn, không ngờ lên Hà Nội xếp hàng từ hôm nọ mà vẫn chưa vào được. Hôm nay Quốc tang, tôi đứng đây để được gần cụ hơn chút nữa", anh Thận nói.

{keywords}
Từ sáng, người dân đã đứng rất đông ở quanh ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu dù hôm nay tang lễ chính thức cử hành tại địa điểm khác. Ảnh: L. Nhung

Sáng nay, tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cử hành tại số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Nhưng, quanh căn nhà số 30 Hoàng Diệu, đông đảo người dân vẫn tìm đến, có người chỉ đứng bái vọng từ xa. Có người, đã xếp hàng suốt từ mấy ngày qua nhưng chưa đến lượt, sáng nay vẫn tìm về nhà Đại tướng. Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự quanh tuyến đường cho hay, dòng người đã đổ về từ sáng sớm. Đứng lặng lẽ xung quanh phía ngoài căn nhà.

{keywords}
Vẫn nhiều người do không kịp vào trong viếng Đại tướng mấy ngày vừa qua nên sáng nay lại đến trước ngôi nhà 30 Hoàng Diệu để tỏi lòng tôn kính đến Đại tướng. Ảnh: L. Nhung

Chị Phạm Thị Hà Mai (Quận Cầu Giấy - Hà Nội), một tay bế con gái nhỏ chưa đầy 2 tuổi, một tay dẫn theo cậu con trai lên 4. Không len được vào dòng người đứng sát cổng, ba mẹ con đứng bên kia đường bái vọng. "Tôi biết tang lễ cử hành chính thức ở số 5 Lê Thánh Tông và bác đã không còn nằm ở đây nữa, nhưng sáng sớm cả nhà vẫn bắt xe đi lên đây, để được đưa tiễn bác lần cuối", chị Mai nói. Cả đại gia đình chị dự kiến ngày mai sẽ đứng sẵn ở tuyến đường Phạm Văn Đồng chờ tiễn di hài Đại tướng ra sân bay về quê mẹ.

{keywords}
Hai người bạn Italia và Peru cũng đến chia buồn cùng người dân Việt Nam. Ảnh: T.Chung

Hai người lính Phạm Nhật Thận và Bùi Văn Dũng (Thái Bình) do không kịp xếp hàng vào viếng Đại tướng mấy ngày qua, nên sáng sớm nay, các anh lại đến Hoàng Diệu. Sau đó buổi chiều sẽ đến xếp hàng ở nhà tang lễ Lê Thánh Tông để thỏa ước nguyện được nhìn Đại tướng lần cuối.

Đợi đến khi mô cũng được

Trong khi đó, quanh nhà tang lễ số 5, ngay từ sáng sớm dòng người đã đổ dồn về. Là những dòng người chưa thể vào viếng Đại tướng ở Hoàng Diệu, hôm nay, lại túc trực nơi đây.

{keywords}
Người dân đứng xếp hàng chờ vào viếng Đại tướng tại nhà tang lễ. Ảnh: N. Trang

Lực lượng chức năng phải rất chật vật mới thuyết phục người dân ra khỏi khu vực cấm. "Chúng tôi biết phải chấp hành quy định nhưng chúng tôi muốn ở đây để gần Người hơn tí nữa...", ai cũng phân bua như vậy.

Đi từ suốt đêm qua, tờ mờ sáng, đoàn đại diện của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nghi Lộc, nghệ An đã rất buồn khi vẫn chưa thể vào viếng. "Biết là phải đến chiều mới đến giờ để người dân vào, nhưng chúng tôi vẫn muốn đến đợi ở đây từ sáng sớm", một thành viên trong đoàn chia sẻ.

{keywords}
Mang theo kỷ vật với ước nguyện tặng cho gia đình Đại tướng. Ảnh: N. Trang

"Chúng tôi phải đợi nửa ngày nữa. Nhưng với chúng tôi đợi đến khi mô cũng được miễn là được nhìn Đại tướng lần cuối...", chị Nguyễn Thị Thu Thủy chia sẻ. Trên tay mỗi người là những đóa cúc vàng nhộm màu nắng được bọc gói cẩn thận mang ra từ Bác.

Ngay cạnh đó, Thu Hương, làm việc tại ga Hà Nội cũng xin nghỉ việc, dành nguyên một ngày đến viếng Đại tướng. "Em cũng có mặt tại nhà Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu từ những ngày đầu để viếng Đại tướng. Hôm nay em cũng muốn có mặt ở đây để bày tỏ lòng kính yêu đối với một con người được cả dân tộc yêu mến", thiếu nữ thế hệ 9x này cho biết.

{keywords}

Bà con ngồi kín vườn hoa và theo dõi lễ tưởng niệm. Ảnh: T. Chung

Gần như, ai cũng muốn níu giữ những giây phút cuối cùng của Đại tướng trước giờ Đại tướng về quê mẹ.

Cụ bà Hàn Thị Trang gần 90 tuổi, ngồi xe lăn, đã được bgười thân đưa ra vườn hoa từ sáng sớm. Biết là có thể đợi xem truyền hình trực tiếp ở nhà, nhưng, cụ Trang vẫn muốn ra nhà tang lễ để cùng chia sẻ nỗi tiếc thương vô bờ...

Bác Lê Thị Kim Thoa (Hà Đông) cũng đứng chờ ở đây từ 4h sáng. Nước mắt nhòe trên gương mặt của người đàn bà khắc khổ. Bà đến đây với bức ảnh chụp chung cùng Đại tướng được ôm trang trọng trên tay. Bà muốn tặng một người thân của Đại tướng để họ đưa vào bộ sưu tập những hình ảnh giản dị đời thường. "Thì còn biết làm gì nữa. Tôi chỉ có một chút lòng này tri ân Đại tướng..."

{keywords}

Nhà giáo Lưu Đức Ngò đem bộ sưu tập cá nhân về

Đại tướng ra trưng bày ở vườn hoa, 42 bức ảnh ông sưu tầm từ 10 năm nay, là cả một gia tài vì ông đã bỏ ra hơn 1 cây vàng để mua.

Ảnh: Thuỷ Chung


Dòng người chờ đợi vẫn nối dài, tràn sang các tuyến phố lân cận.

Đến khoảng 9h sáng nay, hàng nghìn người dân đã được bố trí di chuyển vào khu vực vườn hoa Yersin lân cận để theo dõi lễ viếng qua màn hình lớn. Phía ngoài, dòng người đến viếng vẫn tiếp tục nối dài.

Dọc đường Tăng Bạt Hổ, lực lượng thanh niên tình nguyên được bố trí để hướng dẫn người dân xếp hàng trong trật tự.

  • L. Nhung - N.Trang - T. Tình - H. Nhì