- “Là vị tướng tài với bao chiến thắng lẫy lừng đi vào lịch sử, khiến các đế quốc hùng mạnh phương Tây phải kính nể nhưng anh ấy không bao giờ kiêu ngạo. Trở về đời thường, anh lại càng bình dị…”, ông Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư TƯ Đảng chia sẻ ký ức về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong dòng người vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp hôm nay ở hội trường Thống Nhất TP.HCM, có ông Trần Quốc Hương (Mười Hương, 92 tuổi), nguyên Trưởng Ban Nội chính TƯ, người chỉ huy mạng lưới tình báo chiến lược.

{keywords}

Ông Mười Hương bật khóc khi nhắc tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ở tuổi ngoài 90, dù phải ngồi trên xe lăn nhưng người lính năm xưa vẫn tới hội trường Thống Nhất để kính cẩn nghiêng mình trước di ảnh của Đại tướng. Phải nhờ sự giúp đỡ của 3 người, ông mới bước được tới bàn thờ để thắp nén hương tưởng nhớ vị Tổng tư lệnh.

Giọng nghẹn ngào, ông kể, ông biết đến Đại tướng từ lúc còn nhỏ. Đến khi gặp Tướng Giáp, là những người đồng chí nên rất thương yêu nhau, thân nhau và gắn bó với nhau.

Những lần tiếp xúc với Tướng Giáp, ông nhận thấy Đại tướng không chỉ có tài thao lược, có biệt tài đọc tình huống chiến trận mà còn là người lãnh đạo luôn tận tâm với cách mạng, chân tình với cấp dưới và thương yêu chiến sĩ.

Tôi nhỏ hơn anh Giáp cả 10 tuổi và là cấp dưới. Anh ấy với tôi là một trời một vực nhưng khi ở chiến khu Việt Bắc, tôi bị bệnh, ói ra máu, anh Giáp tận tình thăm hỏi. Là vị tướng tài với bao chiến thắng lẫy lừng đi vào lịch sử, khiến các đế quốc hùng mạnh phương Tây phải kính nể, tâm phục khẩu phục nhưng anh ấy không bao giờ kiêu ngạo. Trở về đời thường, anh lại càng bình dị…”, ông Hương bộc bạch.

{keywords} 

"Biết nói thế nào cho hết về Đại tướng. Lần nào ra Hà Nội tôi cũng đến thăm anh, kể cả những ngày anh điều trị tại bệnh viện 108”, một lúc sau ông Hương nói tiếp.

Cũng bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, GS Phan Lương Cầm, phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho biết, ngoài tình cảm chung bà còn có nhiều tình cảm riêng đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

“Tôi có học cùng chị Hồng Anh, con gái đầu của bác Giáp ở Liên Xô. Bác rất yêu quý người con gái đầu, tình cảm đó khiến tôi rất xúc động. Vượt lên trên hết, tôi thấy Bác là người chồng, người cha, người ông rất đáng kính, không làm cho gia đình buồn bao giờ”, bà Cầm nói.

{keywords}

GS Phan Lương Cầm, phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ghi sổ tang

GS Phan Lương Cầm nhớ nhất lần kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, khi ông Võ Văn Kiệt lên phát biểu. Ông Kiệt đã giới thiệu về Đại tướng rất đầy đủ: “Điện Biên Phủ là sự đóng góp của toàn dân nhưng nếu không có sự đóng góp của Đại tướng với những quyết định rất táo bạo, thì không có được chiến thắng Điện Biên Phủ”. Khi ông Kiệt vừa dứt lời, cả hội trường đã đứng lên ào ào vỗ tay.

Một lần khác, khi bà Cầm còn dạy ở Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi đó làm ở TƯ, phụ trách khoa giáo, không còn làm trong quân đội. Nhưng khi Đại tướng đến thăm trường bà Cầm, ông vẫn mang quân phục quân đội, hàm Đại tướng và sinh viên đã reo hò đón Đại tướng.

“Có lẽ sau khi Bác Hồ mất, chắc chỉ đến bác Giáp thôi, sợ khó có những trường hợp như thế này lặp lại mà gây xúc động cho nhân dân đến thế”, bà Cầm nói.

Đến viếng Đại tướng, bà Ngô Thị Huệ (95 tuổi), phu nhân cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh cho hay, nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, bà vô cùng xúc động. “Tôi và anh Giáp cùng là đại biểu QH từ khóa I đến khóa IV. Mỗi khi từ miền Nam ra Hà Nội họp QH, tôi đều ghé qua nhà anh. Anh Giáp rất thân thiết với anh Mười Cúc (cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh)”, bà Huệ kể.

{keywords}

Bà Ngô Thị Huệ (95 tuổi), phu nhân cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh giữa vòng tròn báo chí

Nói về Đại tướng, bà Huệ luôn miệng ca ngợi Đại tướng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, không chỉ vì tài chỉ huy chiến trận mà còn ở cái tâm rất yêu chiến sĩ, đồng đội của Đại tướng. “Nhắc tới Đại tướng là nhắc tới người chiến sĩ cách mạng hết lòng vì dân vì nước, suốt đời vì dân tộc. Trên thế giới khó có đại tướng nào như thế”, bà Huệ khẳng định.

Ghi sổ tang, bà viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Nguyên Giáp đã dành cả cuộc đời mình vì nước vì dân, đồng chí đã để lại dấu ấn lịch sử bằng chiến thắng Điện Biên Phủ. Rất nhớ những ngày đầu cùng đồng chí họp Quốc hội khóa I. Đồng chí đã ra đi để lại lòng thương tiếc vô vàn của toàn dân. Xin chào đồng chí”.

Tá Lâm