Đất nước đang bước vào năm Quý Tỵ - 2013. Có nhiều năm Tỵ đáng nhớ trong lịch sử dân tộc nhưng các nhà sử học thường nhắc chúng ta nhớ tới năm Tân Tỵ - 1941 trong lịch sử cận đại.

Mồng hai Tết năm đó (28-1-1941), sau 30 năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước và xây dựng lực lượng nòng cốt cho cách mạng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc len lỏi qua rừng núi vượt qua cột mốc 108 biên giới Việt - Trung trên dãy núi cao có hang Pắc Bó thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, để về nước đi vào quần chúng vận động cách mạng và trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đã hai lần Người có ý định trở về "An Nam" để trực tiếp lãnh đạo cách mạng nhưng không thể về được vì sự canh phòng nghiêm ngặt của bọn thực dân và tay sai. Lần ngày Người quyết tâm về nước, khi tâm sự với đồng chí Vũ Anh - một trong những đồng chí được cách mạng cử đi đón Người: "Đây là thời cơ thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Tôi phải tìm mọi cách về nước. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng".

Hơn ba tháng tìm hiểu thêm tình hình trong nước và tiếp xúc với đồng bào, đồng chí, Người chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8 mở rộng từ 10 đến 19 tháng 5 năm 1941 tại khu rừng Khuổi Nậm, Pắc Bó - Cao Bằng. Hội nghị đã thảo luận và quyết định hoàn chỉnh đường lối của Hội nghị Trung ương 6 và 7, đặc biệt nhấn mạnh và đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu đã khẳng định mạnh mẽ tư duy mới: "Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập của toàn dân tộc, thì không những toàn thể quốc gia phải chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được". Tư duy mới mẻ và đầy sức sáng tạo về mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp đó là nền móng cho những chính sách rất quan trọng mà Hội nghị đã quyết định như rút  bỏ khẩu hiệu đánh đổ địa chủ, thực hiện cải cách ruộng đất... thành lập Mặt trận độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) để đại đoàn kết toàn dân, đổi tên các tổ chức quần chúng gắn với chống đế quốc thành các Hội cứu quốc phù hợp với nhiệm vụ cứu nước... Trong Chương trình của mình, Việt Minh công bố công khai trước quốc dân đồng bào "chủ trương liên hiệp hết thảy các tầng lớp nhân dân không phân biệt tôn giáo, đảng phái, xu hướng chính trị nào, giai cấp nào, đoàn kết chiến đấu giành quyền độc lập cho xứ sở, thành lập chính phủ nhân dân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lấy lá cờ đỏ ngôi sao vàng năm cánh làm lá cờ toàn quốc. Chính phủ đó sẽ do quốc dân đại hội cử ra...".

Sự chuyển hướng chiến lược của Hội nghị Trung ương lần thứ 8 là sự chuyển hướng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Nhờ có đường lối đúng đã có sức cổ vũ toàn dân tiến lên Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 thành công, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.

Cách mạng luôn luôn là sự nghiệp vĩ đại của nhân dân. Không có cuộc cách mạng nào dễ dàng, do đó chỉ có thể thực hiện được với sức mạnh của toàn thể dân tộc. Ngày nay ai cũng nhớ phương châm nổi tiếng "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công" do Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết; đó là tư tưởng xuyên suốt của Người thể hiện rõ từ trong Cương lĩnh vắn tắt thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng đến Di chúc lịch sử. Sau Hội nghị Trung ương 8, Người luôn luôn ra Lời kêu gọi, viết báo nói về sức mạnh của đồng lòng, nhất trí của toàn dân. Người làm thơ dễ hiểu để giải thích rất dễ hiểu về "sự nghiệp làm nên bởi chữ Đồng" trong bài thơ "Hòn đá" đăng báo Việt Nam Độc lập tháng 4 năm 1942: Hòn đá to- / Hòn đá nặng- //Chỉ một người/ nhấc không đặng//... Hòn đá to/-/ Hòn đá nặng -/ Nhiều người nhấc-/ Nhấc lên ậăng... //Biết đồng sức/ -Biết đồng lòng-Việc gì khó-/Làm cũng xong.

Thưởng Xuân Tết Quý Tỵ trong lúc đất nước gặp nhiều khó khăn, chúng ta lại nhớ tới tinh thần kêu gọi sự đồng sức, đồng lòng thực hiện Đại Đoàn kết toàn dân tộc để "nhấc hòn đá nặng" vượt qua thách thức giữ gìn sự ổn định và phát triển của đất nước...

Theo Hữu Thọ/ Thời nay số xuân Quý Tỵ