Một con cá sấu ở Khu bảo tồn Billabong (Queensland, Australia) lao lên bờ đớp nát tay nữ huấn luyện viên, trong khi tất cả du khách tưởng đó là một phần trong màn trình diễn.

Nữ huấn luyện viên Renee Robertson, 25 tuổi, bị con cá sấu có tên Tipper dài 2,5m tấn công giữa màn trình diễn cho cá sấu ăn ở Khu bảo tồn lúc 13h30 hôm Thứ Hai vừa qua. Phải đến khi Renee thét lên đau đớn và một đồng nghiệp lao đến dùng gậy đánh đuổi con cá sấu thì mọi người mới ngã ngửa.


Rất may, đó chỉ là một con cá sấu cái loại nhỏ.

Quản lý khu bảo tồn cho biết, đó là một tai nạn không may. Khu bảo tồn sẽ xem lại các quy trình huấn luyện để không xảy ra các vụ việc tương tự.

Những con thú hoang, dù được nuôi nhốt và huấn luyện thì bản năng hung dữ của chúng vẫn không hề thay đổi. Vì thế, việc tiếp xúc với thú hoang luôn luôn cần các biện pháp bảo đảm an toàn.

H.N (tổng hợp)

XEM CÁC TIN CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT: