Nhân đọc các bài viết với chủ đề xoay quanh việc “Lấy chồng Tây”, tôi muốn tham gia một khía cạnh mà chưa thấy bạn đọc nào đề cập đến. Đó là, “lấy chồng Tây” hoặc “lấy vợ Tây” có một cái được rất to lớn là cải thiện được thế hệ tương lai.

Con cháu ta sẽ khỏe mạnh hơn, cao to hơn, xinh đẹp hơn và thông minh hơn. Ngoài ra, các cháu cũng có thể thụ hưởng một nền giáo dục và môi trường sống tốt hơn nếu được sống ở các nước phát triển. Đó là điều chắc chắn. Và tiêu chí này rất khó có thể mua bằng tiền.

Do vậy, nếu giả sử trai Tây có nhiều điểm không bằng trai Việt thì cũng nên hi sinh chút chút để cho tương lai con, cháu sau này không hổ thẹn khi đi bên cạnh Tây. Bởi vì, ai cũng biết, người mình vừa thấp bé, vừa xấu xí (tôi nói khách quan, hoàn toàn quên chữ tôi, và cái tôi).

Hơn nữa, lấy trai Tây cũng có rất nhiều cái sướng hơn lấy trai Việt. Vậy thì lấy Tây, tại sao không?

Vấn đề đặt ra là, ai có điều kiện??? Vì nhiều người thích lấy nhưng không có điều kiện. Vậy các bạn không có điều kiện thì đừng chê “chùm nho xanh” như chuyện con cáo và chùm nho !

Thân mến !

Độc giả Minh Hoàng

Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả

BẠN NGHĨ GÌ VỀ QUAN ĐIỂM NÀY?