“Sau 4 tháng mình đi học nâng cao về thì người yêu lâu năm của mình đã… cưới vợ mà mình không hề hay biết chút nào. Thật là cay đắng và sốc nặng làm sao!” - Khánh Linh chia sẻ.

Nhớ lại chuyện cũ mà Khuyên (Kim Mã, Hà Nội) vẫn không hết choáng váng. Cô kể: “Tính đến thời điểm đó là mình và chàng ta đã yêu nhau được 2 năm có lẻ. Hai đứa và 2 bên gia đình đã lên kế hoạch cuối năm đó hoặc đầu sang năm tiếp theo là cưới. Nhưng rồi mình phải đi công tác xa 3 tháng, vừa là vì công ty còn mình là độc thân rảnh rang, vừa là bản thân mình cũng muốn trải nghiệm nữa.

Trong thời gian đó, tự dưng thấy chàng ít liên lạc hẳn, mình gọi thì máy bận liên tục. Chàng giải thích vì công việc đúng đợt bận quá. Yêu lâu rồi mà, cũng không nên quản lý nhau làm gì, tin nhau là chính - mình đã nghĩ như thế. Ba tháng sau mình về, 2 đứa lại bên nhau như trước. Công việc bận rộn nên mình cũng chưa về quê thăm bố mẹ anh ý được”.

Khuyên kể, chủ nhật , ngày lễ 2 người vẫn đi hẹn hò như thường nên cô cũng chẳng mảy may nghi ngờ điều gì. Bẵng đi phải đến mấy tháng liền, một hôm có cô bạn học lâu lắm không liên lạc bỗng dưng gọi cho cô: “Mày cặp bồ với lão Tuân mà không sợ chết à? Hôm qua tao gặp 2 đứa mày ở nhà hàng nhưng không tiện lên tiếng. Vợ nó đanh đá lắm đấy, chỗ bạn bè cũ tao nhắc mày như thế!”.

{keywords}

Nhớ lại chuyện cũ mà cô gái này vẫn không hết choáng váng (Ảnh minh họa)

“Cô bạn ấy hồi học cũng không thân lắm, từ hồi ra trường là không liên lạc nên có lẽ cô ấy không biết việc mình và chàng yêu nhau. Mình cười như nắc nẻ bảo rằng đó là chồng sắp cưới của mình, bảo nó chuẩn bị phong bì mừng cưới mình đi. Ai ngờ sau đó cô ấy phang cho một câu: ‘Vợ lão làm cùng công ty tao đây này. Nhưng giờ về quê dưỡng thai và đợi sinh con rồi. Không tin mày tự tìm hiểu nhé!’. Đến mức đó thì mình không thể nghĩ là đùa được nữa rồi” - Khuyên nói.

Sau đó Khuyên gọi ngay về cho bố mẹ Tuân để xác nhận - cách nhanh nhất và chính xác nhất. “Hai bác ấy liên tục xin lỗi mình đồng thời cũng kể rõ sự tình. Hóa ra là anh ta ở nhà mèo mỡ với cô gái đó, mà có khi là trước lúc mình đi công tác rồi cơ. Rồi cô ta có bầu và 2 người tổ chức xong cả đám cưới trong vỏn vẹn 3 tháng mình đi. Bố mẹ chàng thì được chàng thông báo là đã nói với mình và gia đình mình rồi, lại vì xấu hổ nên 2 bác cũng chẳng dám liên lạc gì với mình nữa cả” - Khuyên quá sững sờ khi biết sự thật.

Cô nhớ lại quãng thời gian khó khăn mình từng trải qua: “Thời gian đó mình như người mộng du khi đứng đối diện với sự thật quá sốc, quá đau đớn ấy. Mình cắt đứt hết mọi liên lạc, xin nghỉ phép dài ngày để đi du lịch cho khuây khỏa nhưng không thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Mình đã yêu anh ta chân thành và luôn hy vọng về một đám cưới trong tương lai”.

“Khi mình trở lại với công việc và cuộc sống bình thường, anh ta liên tục đến tìm gặp mình, nói còn yêu mình lắm, cưới cô gái kia chỉ do cô ta có bầu. Rồi anh ta sẽ li dị vợ vì giữa 2 người không có tình yêu, có chăng là bị cô ta bẫy mà thôi. Anh ta gọi cho mình không nghe thì dùng số lạ gọi và nhắn tin, tối tối còn đứng ngoài ngõ chỗ mình ở nữa. Nói thật mình còn yêu nhưng quay lại là điều không bao giờ, cho dù chàng ta có bỏ vợ. Và để kết thúc sự đeo bám vô nghĩa của chàng ta, mình đã gọi điện ngay cho cô vợ ghê gớm, thông báo tình hình để cô ta trông chừng chồng mình. Từ đó mình mới được yên thân!” - Khuyên cười nhẹ nói.

Cô gái trẻ tên Khánh Linh (Quận 10, TP HCM) cũng từng bị rơi vào trường hợp phải sốc nặng như Khuyên.

“Sau 4 tháng mình đi học nâng cao về thì người yêu lâu năm của mình đã… cưới vợ mà mình không hề hay biết chút nào. Thật là cay đắng và sốc nặng làm sao!” - Khánh Linh chia sẻ.

{keywords}

"Đám cưới anh ta cũng giấu tiệt không hề mời những người bạn chung của 2 đứa mình nên là mình vẫn mù tịt thông tin. Đến khi trở về vẫn còn lơ ngơ cho rằng anh ta vẫn là chồng sắp cưới của mình cơ” (Ảnh minh họa)

Rồi Khánh Linh kể lại câu chuyện của mình: “Mình và anh ta yêu nhau ngót 3 năm rồi chứ có ít gì nữa. Một đám cưới không xa là điều mà 2 người và cả bạn bè, 2 bên gia đình đều nghĩ chắc chắn sẽ tới. Đợt mình được cử đi học nâng 4 tháng theo chương trình của công ty, chính anh ta là người động viên mình nhiệt liệt. Mình cũng nghĩ đó là cơ hội thăng tiến trong công việc và nâng cao chuyên môn khó có được. Hơn nữa, chỉ có 4 tháng thôi mà, đâu có nhiều nhặn gì!”.

Cô tâm sự tiếp: “Ngày mình về anh ta vẫn ra đón mình tận tình như chưa hề có cuộc chia ly nào cả. Anh ta bảo có cậu bạn mới đến ở ké phòng một thời gian nên mình cũng không tiện ghé phòng anh ta chơi nữa mà chỉ hẹn hò bên ngoài. Buổi tối anh ta cũng ít nhắn tin gọi điện cho mình vì đợt này việc bận phải mang cả về nhà làm, mình cũng chẳng nghi ngờ gì cả. Cho đến ngày chính vợ anh ta đến đánh ghen mình ở công ty thì mình mới biết được tất cả sự thật.

Hóa ra anh ta ở nhà chơi cá độ bóng đá thua, nợ một khoản tiền lớn nên không còn cách nào khác, đành phải tán tỉnh và cưới một cô nàng già hơn tuổi, đã từng li dị chồng nhưng có tiền để giải quyết gấp số nợ do vay lãi nặng. Nếu đi vay thì anh ta sau này đào đâu ra mà trả lại, còn cưới gái nạ dòng ấy vừa được chiều chuộng lại có khoản đầu tư không cần hoàn lại. Anh ta tính toán cũng giỏi ghê, lại vẫn còn định ‘lòe’ mình để lén lút cho thêm phần thi vị bên ngoài nữa chứ!”.

“Vợ anh ta sau khi biết rõ sự tình cũng đã xin lỗi mình nhưng nỗi đau mà 2 con người ấy để lại thật khiến mình khó mà nguôi ngoai được. Đúng là 4 tháng chẳng nhiều nhặn gì nhưng trong thời gian đó cũng đủ để anh ta quen được người mới và tổ chức đám cưới xong xuôi đâu đấy. Đám cưới anh ta cũng giấu tiệt không hề mời những người bạn chung của 2 đứa mình nên là mình vẫn mù tịt thông tin. Đến khi trở về vẫn còn lơ ngơ cho rằng anh ta vẫn là chồng sắp cưới của mình cơ…” - Khánh Linh uất nghẹn giãi bày.

(Theo Trí Thức Trẻ)