Thời gian xa em dù có 2, 3 ngày hay 2, 3 tuần thì em đón tôi về đều nồng nàn như sống lại đêm tân hôn. Thế mà gần đây sau chuyến công tác hơn một tháng ở nước ngoài trở về, tôi nghe xì xào từ đồng nghiệp của em rằng vợ tôi có bồ.

Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là vợ tôi lại đi ngoại tình. Tôi không dám so sánh với ai, nhưng tự bản thân nhận xét tôi thấy mình đủ chuẩn của người đàn ông thành đạt và hấp dẫn. Tôi to cao, nam tính, luôn hào hoa, lịch sự với phái đẹp, kinh tế lại vững vàng khi giữ chức phó giám đốc một công ty chuyên về thiết bị y tế.

Tôi mới 34 tuổi, vừa đủ chín để làm trụ cột, gánh vác việc gia đình, vợ con. Còn em, em là con gái út của bạn thân mẹ tôi. Em 23 tuổi, tốt nghiệp đại học văn hóa, tươi tắn, mặn mà và rất yêu chồng.

Từ ngày về làm vợ tôi, em như càng trẻ, đẹp hơn bởi tôi chẳng tiếc em thứ gì. Em cần tiền cho những bộ cánh thời trang, cần tiền cho thẩm mỹ viện để sang sửa sắc đẹp... tôi đều đáp ứng.

Công bằng mà nói, tôi chiều ý em bởi thường các buổi tiệc tùng, tiếp đãi đối tác, em thường đi cùng tôi. Thấy vợ nổi bật trong bữa tiệc, nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ của cánh đàn ông dành cho em, tôi cũng thấy mình tự hào vì làm chủ một bông hoa đẹp đến vậy.

Công việc của tôi hay có những chuyến công tác xa nhà, mỗi lần như vậy em đều chu đáo sắp xếp đồ đạc cho tôi. Em tỉ mỉ kiểm tra đồ dùng từng thứ một, dặn dò tôi phải thế nọ, phải thế kia cho đến lúc tôi gật đầu cùng cái hôn tạm biệt lên má em, em mới yên lòng.

Thời gian xa em dù có 2, 3 ngày hay 2, 3 tuần thì em đón tôi về đều nồng nàn như sống lại đêm tân hôn. Thế mà gần đây sau chuyến công tác hơn một tháng ở nước ngoài trở về, tôi nghe xì xào từ đồng nghiệp của em rằng vợ tôi có bồ.

Lúc đầu tôi không tin, nhưng dư luận xì xèo mãi cũng khiến tôi cảnh giác. Tôi bắt đầu để ý đến lịch sinh hoạt, đi lại, giao lưu gặp gỡ bạn bè của em.

Và sự thật khiến tôi choáng váng khi phát hiện vợ mình không phải chỉ có một bồ mà là 3 anh chàng trai trẻ một lúc. Em phân chia lịch hẹn hẳn hoi nên thực tế phũ phàng này chỉ có mình tôi biết, trong khi 3 anh chàng kia vẫn đinh ninh rằng chỉ mình họ là bồ của em.

Chưa kịp lên kế hoạch để “bắt tận tay, day tận trán”, thì cô vợ xinh đẹp của tôi đã nũng nịu ôm cổ tôi báo tin em đã mang bầu. Tôi không biết nói sao trong tình cảnh trớ trêu này, bởi từ ngày đi công tác về đến khi phát hiện ra em có bồ, vợ chồng tôi vẫn thường xuyên quan hệ mặn nồng với nhau.

Vợ ơi, bây giờ có lẽ chỉ còn một cách duy nhất là chờ em sinh xong, mới có thể biết được đứa trẻ ấy là con của người đàn ông nào, phải không em.

{keywords}
Ảnh minh họa.

Đứa bé không có tội

Đọc xong tâm sự của anh, thấy bức xúc quá nên phải cầm bút viết cho anh vài dòng. Tôi cũng chẳng cao siêu gì để đánh giá hay kết tội anh, mà chỉ nói lên ý kiến, nhận xét của mình thôi. Chuyện vợ anh đi ngoại tình cùng lúc đến ba chàng trai trẻ có một phần lỗi rất lớn của anh.

Nhiều người cũng lấy vợ trẻ đẹp, nhưng đâu phải cô nào cũng lừa chồng để đi cặp bồ? Vợ anh qua mặt chồng để lăng nhăng trai trên gái dưới như thế là do anh quá yêu, quá chiều cô ấy, cung phụng đủ đầy tiền nong vật chất cho cô ấy tiêu pha mà không có sự kiểm soát.

Biết là anh có điều kiện về tài chính nhưng không phải vợ cứ muốn là chi. Con người mà, sung sướng đủ đầy quá thì dễ sinh tật. Các cụ chẳng nói “no cơm ấm cật, dậm dật suốt ngày” đó sao. Vợ anh lại trẻ hơn anh đến cả con giáp, anh không nói nhưng tôi nghĩ chắc chuyện vợ chồng, anh khó lòng có thể đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu của cô ấy.

Nhưng thôi anh ạ, buồn thì chuyện cũng đã rồi, đành cứ để vợ anh sinh cháu đi rồi tìm hướng giải quyết cũng chưa muộn mà.

Ngày xưa có câu ca “Đẻ con chẳng biết giống ai, cái đầu ông xã, cái tai ông trùm”, để chỉ những người phụ nữ có tính trăng hoa, lấy chồng rồi vẫn còn quan hệ tùm lum để đứa trẻ sinh ra giống mỗi người một tý.

Nói theo các cụ vậy thôi, chứ khoa học bây giờ hiện đại, chỉ thời gian ngắn là xác định được ngay cháu bé là con của người đàn ông nào (trong đó có cả anh), nên anh cần bình tĩnh chờ đợi, đừng làm điều gì để ảnh hưởng đến bé, đứa trẻ hoàn toàn vô tội mà.

Sống cùng hay chia tay vợ là do anh quyết định, nhưng theo tôi anh nên đợi đứa bé cứng cáp đã, bởi một ngày nên nghĩa, dù gì cô ấy cũng là vợ anh. Dù là con ai thì cháu cũng là con người, ra tay làm phúc để cháu ra đời, lớn khôn, khỏe mạnh thì anh cũng sẽ thấy thanh thản, nhẹ nhàng hơn.

Thông cảm và chia sẻ cùng anh, mong anh khỏe, vững vàng vượt qua và sẽ có hạnh phúc thật sự sau sóng gió cuộc đời.

(Theo Tiền phong)