Cứ mỗi lần có chuyện gì giận dỗi, nhiều bà vợ lại bắt chồng ra ghế ngủ. Giữa trời mùa hè nóng bức như thế này, nằm phòng khách vừa không có điều hòa, lại bị đàn muỗi vo ve chực “làm thịt”, các anh chồng chỉ còn biết than thân trách phận vì đã trót làm vợ giận.

Vợ giận dỗi, cho chồng ra ghế ngủ

Trang và Hoàng mới cưới nhau chưa đầy một năm nhưng mỗi khi vợ chồng xảy ra “chiến tranh”, Trang lại bắt chồng ra phòng khách ngủ. Từ những việc nhỏ nhặt cho đến việc lớn, hễ chồng không làm vừa ý là Trang lại mặt nặng mày nhẹ, rồi buổi tối nhất định không cho chồng ngủ chung.

Hôm qua lại thêm một đêm ngậm ngùi Hoàng phải ôm gối ra phòng khách ngủ. Chuyện là hôm trước Trang bị hỏng xe nên nhờ anh đi làm về thì qua đón vợ, nhưng buổi chiều Hoàng đi uống bia với mấy ông bạn trong công ty, mải vui nên quên mất “nhiệm vụ” phải đón vợ, thấy vợ gọi lại nghĩ vợ giục về sớm ăn cơm nên Hoàng không nghe máy, để điện thoại im lặng rồi nhét túi quần. Báo hại Trang đợi lâu quá phải bắt taxi về.

Hoàng về đến nhà thấy mặt vợ hằm hằm mới chột dạ bỏ sang nhà hàng xóm chơi đợi vợ nguôi giận thì về xin lỗi. Nhưng anh vừa về nhà chưa kịp nói gì thì đã bị vợ đuổi ra phòng khách, rồi đóng sầm cửa đi ngủ. Hoàng có gọi thế nào cô cũng không mở cửa. Hoàng lại phải tạm biệt phòng ngủ có điều hòa mát rượi, lủi thủi ôm chăn gối ra sofa ngủ, vừa đau lưng vừa bị muỗi đốt.

{keywords}
Chỉ vì quên không đón vợ, anh Hoàng phải lủi thủi ôm gối ra ghế ngủ, vừa đau lưng vừa bị muỗi đốt. (Ảnh minh họa)

Nhiều lúc nằm co quắp một mình ngoài phòng khách nóng bức, chỉ có mỗi một cái quạt treo tường, Hoàng cũng vắt tay lên trán suy nghĩ không biết có phải anh “nể” vợ quá mà bị Trang lấn lướt hay không? Dù gì anh cũng biết lỗi rồi mà vợ vẫn đối xử với anh không ra gì. Con giun xéo lắm cũng quoằn, nhiều khi anh muốn “vùng lên” giành lại quyền làm chủ gia đình, chứ cứ thế này mãi anh “ấm ức” lắm.

Đôi Minh - Thuyết (ở Đống Đa, Hà Nội) cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Mỗi lúc giận chồng, Minh lại chẳng thèm nói năng gì với chồng, cứ kiểu chiến tranh lạnh khiến Thuyết ức chế vô cùng. Anh bảo: “Nếu mình có lỗi to một chút thì còn đỡ tức, toàn những chuyện vớ vẩn, trẻ con không đâu! Mình như bị tra tấn trong cái không gian lạnh lẽo, hai vợ chồng như hai bức tượng với nhau. Không khí thật là nặng nề”. Mấy thằng bạn chiến hữu biết chuyện còn bảo anh “đội vợ lên đầu”, nhưng chẳng qua vợ chồng mới cưới nên anh chẳng thèm chấp mà thôi.

Lần này vợ chồng anh giận nhau đã một tuần rồi, và cũng một tuần nay anh bị vợ cho ra ghế ngủ. Chỉ vì anh phải đi tiếp khách hàng với sếp, không đi họp lớp với vợ được, về đến nhà anh lại say xỉn, mùi bia rượu nồng nặc, vợ anh đã không thông cảm lại còn hằm hằm. Vợ chồng anh chiến tranh lạnh ngót nghét đã cả tuần nay.

Mấy ngày đầu anh cố gắng làm hòa, cố gắng để mang lại không khí hạnh phúc trong gia đình nhưng đành bất lực. Dù anh có xin lỗi, dỗ ngọt thế nào vợ cũng nhất quyết vùng vằng, hất tay chồng ra rồi bảo: “Đừng động vào tôi!”. Anh cũng tự ái nên mặc kệ, vác gối ra ghế salon ngủ cho lành.

Vợ nổi máu ghen, chồng ra ghế ngủ

Cặp Linh - Trung cũng là đôi vợ chồng mới cưới. Hồi mới yêu, anh chiều chị lắm. Chị thì lúc nào cũng sợ mất anh, cứ thấy anh đong đưa liếc mắt với cô nào là chị sốt xình xịch, ghen lồng ghen lộn. Anh bảo chị đừng ghen bóng ghen gió, anh chỉ có mình chị thôi. Nhưng Linh vẫn chứng nào tật ấy. Biết tính vợ hay ghen, thỉnh thoảng Trung lại cố tình trêu vợ cho cô nổi máu Hoạn Thư.

{keywords}
Vợ có máu Hoạn Thư, anh Trung thường xuyên "được" ngủ trên ghế. (Ảnh minh họa)

Một lần, anh Trung đi công tác về, chị Linh cảm giác thấy mùi lạ trên cơ thể anh. Lập tức chị cật vấn anh, tìm hiểu xem cái mùi lạ đó từ đâu. Anh đùa đùa: “Giả sử có mùi của cô nào đó vương lại thì cũng không còn, anh tắm rửa kỹ càng trước khi đi ngủ mà!”.

Chị nổi cơn tam bành, đuổi anh ra ngoài rồi một mình khóa trái cửa phòng ngủ nằm khóc thút thít.

Phần anh, có lẽ là mệt mỏi sau chuyến đi, và cũng biết tính vợ chắc chỉ giận vài hôm nên dù phải nằm ở ghế cũng thiếp đi cho đến sáng.

Chồng phải ngủ ghế vì ngáy quá to

Chuyện nhà Thanh và Hà thì lại khác. Thanh biết mình có tật ngủ ngáy như sấm nên toàn phải thức đợi vợ ngủ trước rồi mới dám ngủ. Nhưng vợ anh lại bị chứng khó ngủ nên thường thức khuya. Hôm nào mà anh “lỡ” ngủ trước vợ thì đêm đó Hà trằn trọc, mất ngủ. Nhìn chồng ngủ ngáy ngon lành, còn mình thì mắt chong chong, Hà tức lắm hết bóp mũi lại đá, đạp chồng cho bõ ghét. Thanh ngủ cũng không được yên nên sáng hôm sau hai vợ chồng đều mắt thâm quầng, ngáp lên ngáp xuống, làm việc gì cũng không tập trung.

Thế là cứ hôm nào vợ không ngủ được, trằn trọc nằm đá đạp, muốn yên thân, anh Thanh đành chọn giải pháp ôm gối ra sofa làm chỗ trú thân.

Đừng nên "già néo đứt dây"

Thật ra, nếu sau những xích mích, giận hờn, sau một trận “khẩu chiến” mà vợ chồng ngủ riêng cũng là cách giúp hai người hạ nhiệt bớt cơn giận. Ngủ một mình vợ chồng cũng có dịp để suy nghĩ lại để có thể chấp nhận, tha thứ cho nhau… Ít hôm sau hết giận họ lại ngủ chung như một cách làm hòa.

Tâm lý của phần lớn các bà vợ là luôn muốn được chồng “cầu hòa” trước, như thế mới chứng tỏ bản thân mình có giá trị và còn được chồng thương yêu. Nhưng nếu các chị cứ làm căng quá thì các anh sẽ hình thành tâm lý “chai lỳ”, mặc kệ vợ muốn làm gì thì làm. Người vợ quá cố chấp thì càng đẩy mọi chuyện đến ngõ cụt, dẫn đến không khí căng thẳng trong gia đình.

Giận dỗi là gia vị để cuộc sống gia đình thêm nhiều màu sắc. Tuy nhiên, các bà vợ cũng nên biết kiềm chế cơn giận của mình để tránh xảy ra những chuyện đáng tiếc. Mỗi khi chồng mắc lỗi, chị em nên lựa lời khuyên nhủ. Không nên làm cho không khí gia đình thêm nặng nề chỉ vì một lỗi nhỏ của chồng.

Minh Minh (tổng hợp)