Chiếc ô tô vừa lượn qua phố Liễu Giai, các em đã "bắt sóng" được ngay đâu là khách hàng tiềm năng. Hai, ba chiếc xe máy lao đến, các bóng hồng bắt đầu trả giá và chờ một cái gật đầu.

9h tối ở trục đường Liễu Giai, trước cổng đại sứ quán Nhật và trường Quốc tế Hà Nội bắt đầu trở nên nhộn nhịp vì "bướm đêm" đang lượn như đèn cù.


Theo các dân chơi, thì bóng hồng phải dạt ra lượn lờ phố xá thế này, là "hàng" loại thải từ karaoke, bar bọt rồi. Đã mất giá, "hết hạn sử dụng" và mặt cũng nhăn nheo đi khá nhiều, đành phải kiếm ăn vật vờ ngoài đường như thế này.

Với phương tiện "tác nghiệp" là chiếc xe máy, được thuê theo buổi (tầm 100-150 nghìn/tối), cứ đến 9h tối các cô chăm chỉ lượn qua trục đường Liễu Giai, Nguyễn Khánh Toàn, Phạm Văn Đồng - công viên Hòa Bình để tìm khách. Giá cả mặc định cho "bướm đêm" khu vực này là 300 nghìn, đã có "VAT" (tiền phòng). Mặc những bộ váy, quần áo màu mè nhìn là biết ngay", phấn son lòe loẹt và không bao giờ đội mũ bảo hiểm, thật dễ để nhận ra "bướm đêm" giữa hàng trăm cô gái ngoài đường.

Chiếc xế hộp đang mặc cả với "bướm đêm" ở chân cầu Nguyễn Khánh Toàn - Hoàng Quốc Việt
Hai chiếc xế hộp đều đang lượn tìm "hàng"
"Giao dịch" bất thành vì bảo kê xuất hiện, yêu cầu "bướm đêm" rời địa bàn vì hoạt động mà không xin phép! Chiếc xế hộp đã "lượn" ngay sau đó.


Đã thỏa thuận xong giá cả, chiếc ô tô chuẩn bị ra địa điểm mà các em giới thiệu
Chờ khách ở phố Liễu Giai

"Hàng quá date", nhưng chịu khó "mông má" lại nên vẫn đủ sức kiếm vài mối một đêm
c
Theo TTVN