- Cậu bé 15 tuổi ở Thái Bình khiến cư dân mạng rơi lệ vì bức tâm thư kêu cứu, nhờ giúp đỡ người mẹ đang hôn mê vì dịch sốt xuất huyết. Tuy nhiên mẹ em không may mắn, đã qua đời vào chiều hôm qua (ngày 7/8).

Theo đó, trưa 8/8, trao đổi với VietNamNet, em Phạm Đức Cường (15 tuổi, quê Thái Bình) trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội nghẹn ngào thông báo mẹ em là chị Nguyễn Thị Nhung (36 tuổi, quê Phú Thọ) vừa qua đời vào 18h chiều hôm qua (ngày 7/8).

Trước đó, chị Nhung bị mắc chứng sốt xuất huyết và điều trị tại Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

{keywords}
Cường chia sẻ hình ảnh người mẹ lúc đang điều trị tại BV

Cường cho biết: “Ngày 23/7, mẹ em có biểu hiện sốt cao, lên cơn co giật nên gia đình đã nhanh chóng đưa mẹ vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Trưa 8/8, bác sĩ Đồng Phú Khiêm, Khoa hồi sức tích cực, BV Nhiệt đới Trung ương, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Nhung xác nhận, tối qua (7/8), chị Nhung bị sốt xuất huyết kèm theo biến chứng nặng dẫn đến suy đa tạng và tử vong.

Sau 3 ngày, mẹ nói chuyện bình thường nhưng rồi biến chứng nặng và rơi vào trạng thái hôn mê sâu”.

Cường chia sẻ thêm: “Các bác sĩ cho biết, mẹ em bị xuất huyết nội tạng, suy thận, suy gan, phù nề khắp người, tiên lượng xấu nên hằng ngày phải tiến hành lọc máu, chạy thận, hút dịch... với chi phí vô cùng lớn. 

Gia đình em mong mẹ vượt qua nhưng rồi mẹ vẫn không thể qua khỏi".

Theo Cường, gia cảnh em vô cùng khó khăn bởi khi 4 tuổi bố em qua đời vì bệnh tim. Kể từ đó, một mình mẹ phải vất vả tần tảo đi làm thuê để nuôi con ăn học. 

Bản thân Cường vừa học xong lớp 9 và đang bắt đầu chương trình học lớp 10 tại một trường THPT trên địa bàn Hà Nội, em sống cùng gia đình người họ hàng.

{keywords}
Cường viết tâm thư mong cộng đồng mạng giúp đỡ cứu mẹ mình

Trước đó, ngày 7/8 trên một số trang mạng facebook Cường chia sẻ tâm thư nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ để điều trị cho người mẹ của mình. 

{keywords}

{keywords}
Nhiều độc giả mạng bày tỏ sự xúc động về hoàn cảnh đặc biệt này.

Sau khi đọc những thông tin chia sẻ trên, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự xúc động về hoàn cảnh đặc biệt này.

Nàng dâu có hình xăm và câu nói khiến mẹ chồng đứng hình

Nàng dâu có hình xăm và câu nói khiến mẹ chồng đứng hình

Bà Diệp thì mong muốn có cháu nội nhưng con trai và con dâu thì chưa sẵn sàng. Vì thế, trong lòng bà luôn giận các con.

10 câu nói của mẹ vợ khiến mẹ chồng phải suy ngẫm

10 câu nói của mẹ vợ khiến mẹ chồng phải suy ngẫm

Con dâu đẻ, chị có thể không cần giúp đỡ khi nó chăm sóc con, cũng có thể nói chị không có nghĩa vụ đó.

Hạnh Thúy