Để thua trước Hàn Quốc, đội tuyển Đức tự khép lại hành trình World Cup 2018 của mình. Tại quê nhà, nhiều du học sinh Việt Nam gặp phải rắc rối khi bị lầm tưởng là người Hàn Quốc.

Đại bại 0-2 trước đội tuyển Hàn Quốc, ĐKVĐ Đức khiến đông đảo người hâm mộ trên thế giới phải sững sờ. Chẳng ai dám tin vào sự thật HLV Joachim Loew cùng các học trò cúi đầu, xách vali về nước ngay từ vòng bảng World Cup.

Thất bại trên khiến cả nước Đức chìm trong im lặng. Họ âm thầm oán trách bản thân và một phần hờn dỗi đối thủ, đội tuyển Hàn Quốc. Tại Đức, một vài vụ xô xát nhỏ lẻ diễn ra giữa người dân hai quốc gia. Tuy nhiên, du học sinh Việt Nam tại đây cũng vướng phải không ít tình huống dở khóc dở cười khi bị lầm tưởng là người Hàn Quốc.

{keywords}
Đội tuyển Đức thất bại trước đại diện xứ kim chi. Ảnh: New York Times.

Cụ thể, trong nhóm Hội sinh viên Việt Nam tại Đức trên Facebook, sinh viên có tài khoản là Tuong Quan Vu đã chia sẻ bài viết cảnh báo cộng đồng về việc anh bị người Đức kiếm chuyện cũng bởi sự nhầm lẫn tai hại trên.

Chia sẻ với Zing.vn, bạn Tường Quân kể lại: "Sau khi tan học, mình ra ga tàu để chuẩn bị về nhà. Lúc đó, có một người Đức xô vai mình và nói những từ không hay về Hàn Quốc".

Tường Quân vui vẻ nói thêm: "Thấy vậy, mình chỉ cười gượng và bảo tôi là người Việt Nam". Theo Quân, đây là trải nghiệm vừa sợ vừa vui. Sau đó, người đàn ông kia cũng cười và xin lỗi Quân. 

Tường Quân không phải là trường hợp duy nhất gặp tình huống này. Du học sinh có nick Facebook Phạm Văn Chờ bày tỏ: "Mình cũng vừa bị xong. Thấy 3 người tiến lại nói mình, mình chạy luôn".

{keywords}

Câu chuyện được chia sẻ trong cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Đức.

Thế nhưng việc nhầm lẫn này không chỉ đem lại kết quả tiêu cực. Sinh viên có nick Facebook Tu Duong kể lại: "Hôm nay có hai người chạy đến chúc mừng, bắt tay hẳn hoi vì nghĩ mình là Korean. Họ tử tế lắm, không xô xát gì".

Hiện tại, cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Đức đều nhắc nhở nhau phải cẩn thận. Tuy nhiên, sự việc được các bạn sinh viên đón nhận theo chiều hướng tích cực, không đi vào nghiêm trọng. 

Trước lượt thi đấu cuối của bảng F, phần lớn người hâm mộ đều tin rằng tuyển Đức sáng cửa để tiến vào vòng trong. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu khá xuất thần, đại diện xứ kim chi lại khiến "cỗ xe tăng" chết máy trong nhục nhã. 

Tờ Spiegel nhấn mạnh: "Đây là thất bại đáng xấu hổ nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. Tuyển Đức đã bị loại ngay vòng bảng của World Cup còn để thua trước đội bóng yếu hơn là Hàn Quốc".

Tại thời điểm hiện tại, thay vì lún sâu trong thất bại, người hâm mộ đội tuyển Đức đều hướng về tương lai, nơi "cỗ xe tăng" Đức được "tái thiết lập". 

Bóng hồng sexy khó cưỡng trên khán đài World Cup 2018

Bóng hồng sexy khó cưỡng trên khán đài World Cup 2018

Trận đấu Pháp - Đan Mạch vừa qua nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên hai bên, đặc biệt là từ các mỹ nhân ngồi trên hàng ghế khán giả.

Hot girl VTV nóng bỏng đại diện tuyển Pháp tại World Cup 2018

Hot girl VTV nóng bỏng đại diện tuyển Pháp tại World Cup 2018

Hot girl Đặng Thị Ngân được chú ý khi góp mặt ở chương trình 'Nóng cùng World Cup 2018' với ngoại hình xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ.

Trai đẹp Hàn Quốc 32 tuổi, cao 1,88 m nổi bật khi đi xem World Cup

Trai đẹp Hàn Quốc 32 tuổi, cao 1,88 m nổi bật khi đi xem World Cup

Chỉ bằng một bức hình chụp nghiêng khi đi xem World Cup, anh chàng Hàn Quốc này đang gây bão trong cộng đồng mạng.

Nữ phóng viên gợi tình nhất World Cup từ chối cả siêu sao Ronaldo

Nữ phóng viên gợi tình nhất World Cup từ chối cả siêu sao Ronaldo

Sự trở lại của nữ phóng viên gợi cảm nhất World Cup khiến dân tình xôn xao.

4 nữ phóng viên thể thao bốc lửa 'hâm nóng' mùa World Cup

4 nữ phóng viên thể thao bốc lửa 'hâm nóng' mùa World Cup

Họ là những nữ phóng viên thể thao khiến nhiều người hâm mộ phải xôn xao vì quá tài năng và nóng bỏng.

(Theo Zing)