Kỳ Duyên cho rằng, cô đã luôn sống thật với chính bản thân mình, tuy nhiên, người đẹp lại sở hữu lối tính cách tiểu thư, thích ỉ lại...

Trái ngược với nhiều người đẹp khác, Kỳ Duyên chọn cho mình những chuyến du lịch đời thường, những cuộc từ thiện ở vùng sâu, vùng xa thay vì váy áo xúng xính tham gia các sự kiện vào những ngày đầu năm. Mới đây, dành ra một chút thời gian rảnh rỗi, cô nàng đã có những chia sẻ xoay quanh vô số scandal mà bản thân đã trải qua sau một năm được cho là nhiều sóng gió.

Kỳ Duyên tâm sự, tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và trở thành người chiến thắng đã mang lại nhiều may mắn và cơ hội cho cô. Cuộc sống luôn có 2 mặt, mình được cái này thì sẽ phải hy sinh cái kia, tuy nhiên, người đẹp vẫn thấy danh hiệu Hoa hậu cho cô được nhiều hơn là mất. Bản thân Kỳ Duyên luôn coi một năm giữ vương miện là một hành trình đầy trải nghiệm thú vị.

{keywords}
Kỳ Duyên tự hào bản thân sống thật.

Nhiều ý kiến cho rằng, nhắc tới Kỳ Duyên là nhắc đến những scandal, thế những đáp trả lại mọi búa rìu dư luận, Kỳ Duyên tâm sự, đó là quan điểm của mọi người, còn cô luôn muốn một cuộc sống bình yên. Theo cô gái mới chỉ tròn 20 tuổi này, Hoa hậu cuối cùng cũng chỉ là một cô gái, mà đã là con gái dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu mềm. Chính vì vậy, Kỳ Duyên luôn mong mọi người hãy đón nhận cô như một người con, người em cần dạy bảo. Đồng thời, người đẹp cũng cho hay, cô không muốn mình nổi tiếng bởi nhưng điều không có thật, không mang tính nhân văn.

Có thể nói, câu trả lời khôn khéo của Kỳ Duyên chính là cách cô nàng bào chữa cho những scandal đã qua của mình, rằng Kỳ Duyên vì sống thật nên không giỏi qua mắt dư luận bằng những hành động giả tạo, làm màu. Mặt khác, trong câu nói của cô dường như cũng chứa đựng những ẩn ý sâu xa dành cho loạt người đẹp đang sống bằng nhiều bộ mặt khác nhau trong thế giới showbiz xa hoa nhưng phù phiếm.

Kỳ Duyên có thể không đẹp toàn diện, không lộng lẫy trước ống kính máy ảnh, không giỏi ăn nói hay có những hành động khoa trương mang đầy tính kịch nghệ như bao mỹ nhân khác, nhưng cô có lối sống chân thật và mộc mạc. Đó chính là điều mà người đẹp sinh năm 1996 muốn gửi gắm đến công chúng sau loạt sự cố đã xảy ra.

Tuy nhiên, dù tự cho bản thân là sống thật, thế nhưng Kỳ Duyên vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh ỉ lại của mình. Từ khi đăng quang cho đến giờ, sau mỗi bước chân của Kỳ Duyên, người ta vẫn thấy bóng dáng mẹ cô khi thì khệ nệ xách đồ, lúc lại cúi hẳn xuống để chỉnh váy cho con. Những hành động này đã khiến không ít người phải lắc đầu ngán ngẩm bởi sự phụ thuộc của Kỳ Duyên vào mẹ dù cô nàng đã 19,20 tuổi.

{keywords}
Công chúng đã quá quen với những hình ảnh ỉ lại, được mẹ chăm bẵm của Kỳ Duyên.

Đáp lại những phán xét về việc chưa chịu lớn của bản thân, Kỳ Duyên cho hay: "Đã là mẹ thì luôn yêu con vô điều kiện, ai cũng có mẹ và chắc chắn hiểu được niềm hạnh phúc của mẹ khi được chăm con và sự hãnh diện của con khi có mẹ bên cạnh."

Kỳ Duyên chân thật là tốt, nhưng có lẽ cô vẫn thiếu đi sự khôn ngoan và bản tính tự lập mà một Hoa hậu cần có. Biết rằng mọi bà mẹ đều yêu thương và luôn muốn dành mọi điều tốt nhất cho con mình, thế nhưng với cương vị là đại diện nhan sắc cho cả 1 đất nước, Kỳ Duyên có lẽ nên thay đổi bản tính chây ì của bản thân mình. Nếu không, dù có cật lực gây dựng hình ảnh thật thà đến đâu, cô vẫn không thể thay đổi được ánh nhìn thiếu thiện cảm của công chúng dành cho mình.

Theo Đất Việt