Xứ sở sương mù đang dự kiến dành ra 1,5 triệu đô để đưa quân đội dày dạn chiến thuật vào các trại huấn luyện dành cho học sinh ngỗ ngược, vô kỉ luật.


Micheal Gove - Thư ký Liên hiệp Quốc gia vì trẻ em, trường học và gia đình Anh vừa phát biểu rằng, trẻ em cần sự giáo dục nghiêm khắc theo kiểu quân đội bởi vì chúng không có ý thức tự kỉ luật và hành động có mục đích.

Theo ông, bọn trẻ ngày nay đang dần mất đi nhiều đức tính, thói quen tốt của những thế hệ đi trước.

Theo thư kí Gove, sẽ cần đến lực lượng cựu chiến binh truyền dạy cho thanh thiếu niên hay gây loạn về thái độ biết tôn trọng người khác và trở thành hình mẫu của chúng.

Theo như kế hoạch được tuyên bố hôm qua thì 100 binh lính, thủy thủ và nhân viên máy bay sẽ được huấn luyện để trở thành những người cố vấn dày dạn kinh nghiệm cho các em học sinh đã hoặc có nguy cơ bị đuổi học.

Họ sẽ là những cố vấn truyền dạy các giá trị truyền thống thông qua các bài tập rèn luyện thân thể, khóa học tập trận giả và các tiết học thực tế ngoài trời.

Trong năm đầu tiên, khoảng 400 học sinh sẽ được huấn luyện và 3 dự án sẽ được thực hiện ở hai thành phố Liverpool và Hull.

Theo ông Gove thì đây là cơ hội lớn để quân nhân, binh lính phục vụ đất nước ngay trong trường học. Họ có những đức tính mà các bậc phụ huynh có thể không tìm thấy ở trường học và nhiều đức tính đó cần được khôi phục như: tự kỉ luật, ý thức về mục đích và tầm quan trọng của làm việc nhóm.   

Ông Liam Fox, thư kí quốc phòng Anh hoan nghênh biện pháp trên, đã phát biểu rằng: “Với sự thông thái và kinh nghiệm của những cá nhân dũng cảm này, trẻ em trên khắp đất nước sẽ có sức mạnh để phát triển hơn nữa”

Đây là bước đi đầu tiên trong một loạt các biện pháp nhằm đưa quân đội can thiêp vào trường học để nâng cao ý thức kỉ luật của các em học sinh. Ở nước Anh hiện có 16.000 trẻ em không được dạy dỗ ở trường học và nhiều em bị đuổi học vì các hành vi xấu.

Lưu Ly (Theo DailyMail)