- "Trò ham học - thầy cô cũng có động lực để sáng tạo không mệt mỏi"- phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Bỉnh Nghĩa (huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận) Trần Xuân Phát cho biết.

Theo thầy Phát, học sinh của trường chủ yếu học sinh dân tộc. Tỷ lệ học sinh thuộc diện hộ nghèo chiếm gần 1/2 trong tổng số 516 học sinh vào năm học 2013-2014.

Những năm gần đây trẻ bớt bỏ học nhờ sự gần gũi và sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn của thầy cô nên trò yêu thầy, thích đến trường hơn. 

"Trò ham học - thầy cô cũng có động lực để sáng tạo không mệt mỏi" - lời thầy Phát. Có những cô giáo trẻ, bụng bầu nhưng hàng ngày đi 40 km cả đi và về để bồi dưỡng kiến thức cho học sinh yếu, dạy âm nhạc cho trò vào ngày nghỉ...

Bởi vậy, dù so với các bạn cùng tuổi vùng thuận thì trò lớp 4, lớp 5 nơi đây còi hơn - nhưng các em rất thân thiện, tự nhiên.

Dù trường chưa được trang bị đủ các phòng học chức năng (học ngoại ngữ, tin học, thư viện...) nhưng sự sáng tạo "mọi nơi" khiến trò được "vừa chơi, vừa học".

Hình ảnh ghi nhận tại Trường Tiểu học Bỉnh Nghĩa: 

{keywords}

 

{keywords}
Học trên...từng lối đi

 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Thư viện "mở" tại một góc sân trường cho học sinh và phụ huynh

{keywords}
Học sinh ngồi đọc báo

{keywords}
{keywords}

{keywords}

{keywords}
Vẻ hồn nhiên của học sinh Trường Tiểu học Bỉnh Nghĩa

  • Nguyễn Hiền