Cuộc đời của tỷ phú trẻ nhất thế giới Evan Spiegel – người sáng lập ứng dụng tin nhắn Snapchat - có thể là mơ ước của nhiều người trẻ, giống như cậu từng thừa nhận: “Tôi là một người may mắn. Biết làm sao được, cuộc đời vốn dĩ không công bằng mà”.

Sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc, bố mẹ đều là những luật sư có tiếng, theo học Stanford, khởi nghiệp thành công và có người tình là một trong những người phụ nữ đẹp nhất thế giới, Evan còn có những chi tiết ít người biết tới.

{keywords}
Evan Spiegel là tỷ phú trẻ nhất thế giới ở tuổi 25 do tạp chí Forbes bầu chọn

1. Một chàng trai thích tiệc tùng

Giống như nhiều công ty công nghệ mới khởi nghiệp gần khu vực thung lũng Silicon, Snapchat có nguồn gốc từ một nhóm sinh viên. Tuy nhiên, không giống như nhiều đối thủ, Evan Spiegel không nhen nhóm Snapchat ở một câu lạc bộ điện tử hay một buổi gặp gỡ ở khoa toán, mà là ở một bữa tiệc.

Là một người thích tiệc tùng trong hội nam sinh Stanford, Spiegel gây dựng Snapchat cùng 2 người bạn là Bobby Murphy và Reggie Brown. Mặc dù có đóng góp trong việc đưa ra ý tưởng cho ứng dụng xóa ảnh, nhưng Brown đã rời bỏ công ty mà không nhận được bất kỳ cổ phần nào sau khi cãi nhau với Spiegel.

2. Bỏ học đại học

“Cùng hội cùng thuyền” với Bill Gates, Mark Zuckerberg và Steve Jobs, năm 2012, Evan bỏ học Stanford ngành Thiết kế sản phẩm. Mặc dù chỉ còn vài khóa học nữa là tốt nghiệp nhưng anh vẫn quyết định dừng lại sự nghiệp học hành để tập trung vào Snapchat.

{keywords}

3. Người giàu thứ 931 thế giới

Ở tuổi 25, hiện tài sản của anh là 2,1 tỷ đô la – theo danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes. Con số này giúp anh trở thành người giàu thứ 931 thế giới và giàu thứ 418 của Mỹ. Còn trong lĩnh vực công nghệ, Evan đứng vị trí thứ 99.

4. Thất bại với ứng dụng đầu tiên

Trước khi Snapchat ra đời với gần 200 triệu người dùng như hiện nay, công ty này từng đưa ra Picaboo – một ứng dụng chia sẻ hình ảnh nhưng sẽ xóa ảnh trong vòng 10 giây ngay sau khi người nhận đã xem. Tuy nhiên, Picaboo là một thất bại của Evan.

{keywords}

5. Từ chối 3 tỷ đô la của Facebook

Cuối năm 2013, Evan đã từ chối số tiền khổng lồ này từ mạng xã hội Facebook. Ông chủ trang mạng xã hội này sẵn sàng chi 3 tỷ đô la để có được Snapchat nhưng Evan đã từ chối. Thay vì muốn giàu nhanh, chàng trai này quyết định theo đuổi ước mơ gây dựng một doanh nghiệp thành công.

“Có rất ít người trên thế giới gây dựng doanh nghiệp như thế này” – anh chia sẻ với tạp chí Forbes vào lúc đó. “Tôi nghĩ rằng kinh doanh một thứ vì mục đích ngắn hạn thì không thú vị cho lắm” – Evan nói.

6. Một Spiegel xấu xí

Những email được cho là của Evan gửi đi cho thấy nhiều điều bất ngờ: những câu đùa cợt về việc chuốc cho các cô gái say khướt để ngủ với mình, giai thoại về việc uống say khướt rồi tè lên các cô gái, khoe khoang về việc dùng cần sa, phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc, kỳ thị người đồng tính…

Evan thừa nhận sự tiêu cực trong những email được tiết lộ bởi ValleyWag nhiều năm sau khi những email này đã được gửi đi, từ khi cậu vẫn còn là sinh viên. Tỷ phú trẻ cũng gửi lời xin lỗi: “Tôi xin lỗi về những gì đã viết vào thời điểm đó, nhưng nó không phản ánh con người tôi ở hiện tại hay quan điểm của tôi về phụ nữ”.

7. Người tình hơn 7 tuổi

{keywords}
Evan Spiegel và người tình Mirandar Kerr

Việc tỷ phú trẻ tuổi tài cao hẹn hò với thiên thần nội y của Victoria’s Secret Mirandar Kerr cũng khiến cho anh được truyền thông săn đón nhiều hơn. Cặp đôi trai tài gái sắc này bị phát hiện có mối quan hệ tình ái mới chỉ từ hồi tháng 7 năm nay nhưng đã có những tin đồn cho rằng họ đang lên kế hoạch dọn về sống chung.

Mirandar Kerr là một người mẫu nội y nóng bỏng, hơn Evan tới 7 tuổi. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn, cô chia sẻ rằng tuổi tác không phải là rào cản trong mối quan hệ của hai người. “Chúng tôi kết nối với nhau. Chúng tôi rất hạnh phúc, anh ấy thực sự rất sâu sắc. Có thể nói chúng tôi như thể có sự kết nối về tinh thần”.

  • Nguyễn Thảo (Theo DS)

Xem thêm: