Các nhà khoa học Mỹ đang xúc tiến dự án chế tạo trang phục chiến đấu thế hệ tiếp theo cho binh lính, lấy cảm hứng từ bộ đồ nano siêu đẳng của nhân vật Người sắt trong bộ phim ăn khách cùng tên của Hollywood và có thể được sử dụng trong 2 - 3 năm tới.


Bộ Tư lệnh các chiến dịch đặc biệt Mỹ (Ussocom) đã yêu cầu các nhà khoa học sử dụng công nghệ nano phát triển một mẫu "siêu áo giáp" mới, tạo cho người mặc những sức mạnh phi thường, chẳng hạn như khả năng nhìn xuyên bóng tối, làm chệch hướng đạn và sức khỏe của "siêu nhân".

Mẫu trang phục có biệt danh Talos như trên có thể được chế tạo dựa vào công trình của một giáo sư Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), người đang phát triển "áo giáp chất lỏng" giống ý tưởng của quân đội. Các nhà khoa học quân đội Mỹ đã được giao nhiệm vụ tìm kiếm cách bảo vệ binh lính khỏi những tình huống chiến đấu đầy hiểm nguy ở Iraq và Afghanistan.

Tại một hội nghị hồi tháng 5, Đô đốc Hải quân Mỹ Bill McRaven từng thách đố các nhà khoa học chế tạo một bộ áo giáp đóng vai trò như "bộ xương ngoài thiết thực", giúp bảo vệ binh sĩ khỏi bom, đạn nhờ sử dụng sợi Kevlar (vật liệu thường được sử dụng để làm áo chống đạn) và công nghệ nano. Ông McRaven nhấn mạnh, bộ trang phục cần phải đủ nhẹ để người lính có thể mặc dễ dàng khi chiến đấu, nhưng cũng phải phù hợp cho các nhiệm vụ do thám.

Giáo sư Gareth McKinley thuộc trường MIT đã theo đuổi công nghệ "áo giáp chất lỏng" được 11 năm. Nghiên cứu của ông và các cộng sự dựa vào những hiểu biết của bản thân về cách các chất lỏng có thể co giãn hoặc đông đặc trong những điều kiện nhất định như thế nào.

Khi được hoàn thiện, mẫu áo giáp của ông McKinley có thể biến đổi từ một dạng có đặc tính lỏng nhiều hơn tới dạng rắn đặc trong tích tắc, dưới ảnh hưởng của một từ trường hoặc dòng điện; cũng như có thể theo dõi nhịp tim, mức độ hyđrat hóa và nhiệt độ cơ thể của người mặc. Bộ trang phục này cũng sẽ hồi đáp với các dữ liệu do một máy tính có các cảm biến tích hợp bên trong cung cấp, để giữ cho người lính ở những người điều tốt nhất trong chiến trận.

Tuấn Anh (theo Daily Mail)