Kết quả điều tra riêng rẽ mới nhất của 2 nước Pháp và Thụy Sỹ về nghi án ông Yasser Arafat, vị tổng thống đầu tiên của Nhà nước Palestine, bị ám sát dường như rất khác nhau và càng gia tăng những tranh cãi về cái chết đầy nghi vấn của ông.
![]() |
|
Bộ trưởng Tư pháp Palestine Ali Mhanna nhấn mạnh, người Palestine luôn tin Israel là "nghi phạm duy nhất" trong cái chết của ông Arafat. Ảnh: Getty Images |
Các chuyên gia Pháp đã bác bỏ giả thuyết cho rằng ông Arafat bị đầu độc. Họ tin rằng, ông Arafat đã chết vì nguyên nhân tự nhiên - do "nhiễm trùng tổng quát" .
Phát hiện trên dường như rất khác với kết luận điều tra của các nhà khoa học Thụy Sỹ. Tháng trước, nhóm chuyên gia Thụy Sỹ tuyên bố, nghiên cứu của họ đã thu được vài bằng chứng thiên về giả thuyết ông Arafat đã bị đầu độc bằng đồng vị phóng xạ polonium.
Vô số đồn đoán đã bủa vây cái chết của cố lãnh đạo Palestine, do sự suy kiệt sức khỏe nhanh chóng đã khiến ông qua đời tại một bệnh viện quân sự gần thủ đô Paris, Pháp tháng 11/2004, thọ 75 tuổi. Vào thời điểm đó, các bác sĩ Pháp đã không thể xác định nguyên nhân cái chết của ông Arafat và người ta cũng không tiến hành khám nghiệm tử thi theo yêu cầu của vợ ông.
Nhiều người Palestine cho rằng, nhà lãnh đạo Arafat đã bị Israel đầu độc, nhưng chính phủ Do Thái liên tục phủ nhận cáo buộc này. Theo Yigal Palmor - phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Israel, kết quả điều tra của Pháp "không có gì bất ngờ".
Pháp đã mở cuộc điều tra chính thức về nghi án ám sát ông Arafat vào tháng 8/2012, một tháng sau khi kênh truyền hình Arập Al-Jazeera cho phát một bộ phim tài liệu quy cái chết của nhà lãnh đạo Palestine do bị đầu độc bằng polonium. Khoảng 60 mẫu kiểm tra đã được trích lấy từ di hài của ông Arafat vào tháng 11/2012 và được chia đều cho các điều tra viên của Thụy Sỹ, Nga và một nhóm chuyên gia Pháp theo yêu cầu của bà quả phụ Suha Arafat.
Văn phòng công tố viên tại Nanterre, ngoại ô Paris, nơi phụ trách cuộc điều tra của Pháp, từ chối đưa ra bình luận về các kết quả điều tra mới công bố. Tuy nhiên, bà quả phụ Arafat đã bày tỏ sự thất vọng "trước những kết luận khác nhau mà các chuyên gia giỏi nhất của châu Âu đưa ra".
Nhóm điều tra của Thụy Sỹ từng nhấn mạnh, các kết quả kiểm nghiệm mẫu không xác thực hay bác bỏ polonium là căn nguyên thực sự cho cái chết của cố tổng thống Palestine, mặc dù chúng thiên về ủng hộ quan điểm cho rằng ông đã bị đầu độc bằng chất phóng xạ đặc biệt này. Họ nhận định, lượng chất độc hại được tìm thấy trong di hài của ông Arafat ám chỉ tới sự liên quan của một bên thứ ba.
Cơ quan Y tế - Sinh học liên bang Nga (FMBA) hiện vẫn chưa công bố phát hiện của họ. Tuy nhiên, một bản tin hồi tháng 11 của hãng thông tấn Interfax từng trích dẫn lời lãnh đạo FMBA nói, ông Arafat "có thể đã bị đầu độc bằng polonium". Dẫu vậy, về sau FMBA phủ nhận việc lãnh đạo của họ từng đưa ra bất cứ nhận định nào về vụ việc.
Tháng trước, Bộ trưởng Tư pháp Palestine Ali Mhanna đã kêu gọi Pháp công bố kết quả điều tra và nhấn mạnh, người Palestine luôn tin Israel là "nghi phạm duy nhất" trong cái chết của ông Arafat. Mới đây, một điều tra viên Palestine cũng cho biết, ông sẽ sớm chỉ đích danh những người được cho là trực tiếp ám sát cố lãnh đạo Arafat.
Tuấn Anh (Theo Daily Mail)
