- Nhiều năm nay, du thuyền với cái tên “nàng tiên cá” bị “bỏ rơi” hoang phế, như đống sắt vụn trôi nổi trên hồ. Sắp tới, bến du thuyền này sẽ bị di dời, câu hỏi đặt ra đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm với những số phận như "nàng tiên cá" này.

{keywords}
Du thuyền Nàng Tiên Cá có diện tích rộng với thiết kế 2 tầng từng là nhà hàng nổi tiếng nhưng bỏ không từ nhiều năm nay, hiện vắng bóng người ra vào. 

{keywords}
Thuyền bị bỏ không sau nhiều năm hoạt động

{keywords}
Vỏ thuyền và nhiều vật dụng khác cũng rơi vào tình trạng hoen gỉ.
{keywords}
Cảnh tiêu điều bên ngoài du thuyền từng được liệt vào danh sách tụ điểm ăn chơi xa xỉ của Hà Nội
{keywords}
Bèo, cỏ dại bao vây Nàng tiên cá
{keywords}
Lối vào cũng hoen rỉ do bị bỏ hoang
{keywords}
Mỗi ngày, các nhà hàng du thuyền này từng đón hàng trăm lượt khách, đặc biệt là từ đầu giờ chiều đến tận khuya.
{keywords}
Cảnh xấu xí bên hồ
{keywords}
Người dân tận dụng làm chỗ câu cá

{keywords}

Cạnh đó là cả bãi cỏ mọc hoang dại

{keywords}

Và một con tàu không có người qua lại, bên trong tan hoang, chẳng khác gì tàu ma vạ vật ven hồ.

{keywords}
Lối vào bị che chắn

{keywords}
Hàng chục tàu thuyền vẫn ngang nhiên kinh doanh ăn uống tại bến hồ Tây đoạn phố Nguyễn Đình Thi, mặc dù đã quá hạn di dời hơn một tháng theo yêu cầu của thành phố.
{keywords}

Trước đó, năm 2008, thành phố Hà Nội đã tổ chức di dời các nhà nổi, du thuyền trên đường Thanh Niên để trả lại cảnh quan và môi trường cho hồ Tây.

{keywords}
Nhà ga thủy phi cơ đầu tiên tại Việt Nam từ thời Pháp thuộc, thay vì cải tạo để trở thành điểm tham quan du lịch thì bị bỏ hoang, giờ trở thành phế tích ở Hồ Tây.

Duy Hải