Điều đáng nói là, người chủ trước của lâu đài gần 800 tuổi này cũng thiệt mạng một cách bí ẩn trong tai nạn máy bay

Tỷ phú Lam Kok và doanh nhân James Gregoire tươi cười bắt tay nhau sau khi hoàn thành vụ mua bán lâu đài Chateau de la Riviere cùng điền sản kèm theo. Nhằm tỏ lòng hiếu khách, Gregoire tự tay lái trực thăng đưa Lam Kok đi ngắm nghía khu đất. Song, chiếc máy bay gặp tai nạn, và hai người đều không thoát chết. Điều đáng nói là, người chủ trước của lâu đài gần 800 tuổi này cũng thiệt mạng một cách bí ẩn trong tai nạn máy bay.

Thảm cảnh sau thương vụ kỷ lục

Trong giới kinh doanh Hong Kong, cái tên Lam Kok rất nổi tiếng. Cũng nhắm vào thị trường khổng lồ với dân số bùng nổ là đại lục, Lam Kok hướng đến đối tượng đặc biệt: những người giàu. Tập đoàn Brilliant do Lam Kok làm chủ tịch chuyên cung cấp những dịch vụ hạng sang, những món đồ chất lượng cao nhất cho giới triệu phú đang nổi lên ào ào như nấm mọc sau mưa tại Trung Quốc.

Là một phần trong kế hoạch mở rộng kinh doanh, Lam Kok đã đến Pháp để mua lâu đài Chateau de la Riviere cùng 65 hecta trồng nho từ doanh nhân James Gregoire. Tuy giá trị của bản hợp đồng chuyển nhượng không được công bố, nhưng giới thạo tin cho rằng Gregoire đã nhận được 41 triệu euro từ thương vụ này. Đây là khoản đầu tư lớn nhất mà người Trung Quốc từng thực hiện ở Bordeux, vùng nguyên liệu nho hàng đầu thế giới.

{keywords}
Vợ chồng Lam Kok chụp ảnh kỷ niệm trước lâu đài Chateau de la Riviere

Khi vợ chồng Lam Kok tươi cười đứng trước tòa lâu đài cổ kính chụp hình kỷ niệm cùng vợ chồng Gregoire, không ai nghĩ rằng tiếp theo đó sẽ là thảm kịch khủng khiếp.

James Gregoire vốn là một phi công phục vụ trong lực lượng quân đội Pháp. Sau khi giải ngũ và thừa hưởng tài sản thừa kế lớn từ người cha, Gregoire tham gia kinh doanh rượu vang. Bận rộn với việc phát triển thương hiệu rượu vang Fronsac, Gregoire vẫn dành thời gian để theo đuổi đam mê không trung như hồi thanh niên. Ông sở hữu một chiếc trực thăng và thường lái nó đi thăm thú những ruộng nho bạt ngàn.

Để giới thiệu với Lam Kok về vùng đất rộng lớn mà họ vừa trao đổi, Gregoire nảy ra nhã ý đưa vợ chồng doanh nhân Trung Quốc cùng con trai đi ngắm cảnh bằng trực thăng. Tuy nhiên, đến phút cuối, bà Li Tong, vợ của tỷ phú Lam Kok, từ chối lên trực thăng vì sợ. Khi khởi hành, chiếc trực thăng mang theo bốn người, gồm Gregoire, Lam Kok, con trai của Kok và một phiên dịch viên.

“Hai mươi phút sau, chúng tôi mất liên lạc với chiếc trực thăng” – bà Li Tong nghẹn ngào cho biết – “Hoàn toàn không có tín hiệu gì hết. Tôi cố gắng ép bản thân không nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Song, điều tồi tệ nhất đã xảy ra”.

Chiếc trực thăng của Gregoire được tìm thấy dưới lòng sông Dordogne, cắm sâu xuống bùn tới 7m. Thi thể con trai Kok được tìm thấy ở băng sau chiếc trực thăng. Hiện tại, cảnh sát địa phương vẫn chưa tìm thấy Kok và Gregoire, song, khả năng sống sót của hai người này vô cùng nhỏ.

{keywords}
Cảnh sát tích cực tìm kiếm Kok và Gregoire nhưng chưa có manh mối

Những điềm gở trước tai nạn kinh hoàng

Bà Li Tong không thể lý giải tại sao bà lại không lên chiếc trực thăng cùng với chồng và Gregoire. Trước đó, bà được biết đến là người phụ nữ dũng cảm, đã tham gia một cách tích cực vào hoạt động làm ăn của chồng. Bà chưa bao giờ sợ máy bay – những chuyến hành trình liên tiếp giữa Hong Kong và đại lục khiến bà coi máy bay chỉ là phương tiện giao thông bình thường. Vậy nhưng, hôm xảy ra tai nạn, Li Tong lại sợ ngồi lên chiếc trực thăng do Gregoire điều khiển.

Những người chứng kiến sự việc cho biết, bà Li Tong đã tỏ ra hết sức hoảng hốt khi được Gregoire mời đi trực thăng. Thậm chí, bà đã ngăn cản chồng và con trai tham gia chuyến bay. Thế nhưng, Lam Kok không nghe lời vợ. Có vẻ doanh nhân Trung Quốc này không muốn làm mất lòng đối tác làm ăn Gregoire, người mà ông còn cần đến trong công việc đầu tư vườn nho tại Pháp. Hơn nữa, cậu con trai của họ lại tỏ ra rất hào hứng. Thế nên, Lam Kok đã lên trực thăng bất chấp sự can ngăn của vợ.

“Đó là một cảm giác không lý giải được. Có thể coi là giác quan thứ sáu đặc biệt mẫn cảm của người phụ nữ” – bà Li Tong kể - “Cảm giác cho tôi biết, có điều gì không ổn đang xảy ra. Nó không phải là thứ gì đó cụ thể, chỉ là một suy nghĩ rất mơ hồ”.

Sau khi tai nạn xảy ra, bà Li Tong chợt nhận ra, cảm giác của bà là có cơ sở. Những sự việc đã xảy ra từ khi vợ chồng bà đặt chân đến lâu đài Chateau de la Riviere giống như lời cảnh báo về một bi kịch sẽ ập xuống. Người đàn bà mất chồng và con tâm sự: “Khi bước vào bên trong lâu đài, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh buốt thổi qua mặt, khiến tôi sởn da gà. Đi qua các hành lang, tôi nghe thấy tiếng u u vọng ra đầy ma quái. Điều lạ là những người khác không nghe thấy những gì tôi nghe thấy, không nhìn thấy những gì tôi đã nhìn thấy. Tôi nhìn thấy vài cái bóng xẹt qua rất nhanh, giống như lướt trên nền đá hoa cương lạnh lẽo”.

Buổi sáng trước khi tai nạn xảy ra, bà Li Tong thêm một lần nữa nhận thấy hiện tượng đáng ngờ. Trong một khoảng khắc chỉ một phần trăm giây, một gương mặt đen đúa với cái mũi khoằm đáng sợ và đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện trên cửa sổ lâu đài, nhìn đám người Lam Kok hằn học và nở nụ cười quái dị. Khuôn mặt đanh ác ấy khiến bà Li Tong có dự cảm bất an. Chính vì thế, bà đã quyết định không lên trực thăng, qua đó bảo toàn mạng sống.

Ám ảnh về lời nguyền cổ xưa

Là một lâu đài tuyệt đẹp có lịch sử hơn 7 thế kỷ, Chateau de la Riviere từng thuộc về một trong những dòng họ danh giá nhất của nước Pháp. Tuy nhiên, một biến cố thê lương đã xảy ra trước khi tòa lâu đài được chuyển giao cho những người chủ khác.

Theo các tư liệu lịch sử, lâu đài Chateau de la Riviere được xây dựng vào thế kỷ thứ 14 do Công tước xứ Narrave trực tiếp thiết kế. Tòa lâu đài được bao quanh bởi dòng sông Dordogne. Dòng sông này đóng vai trò như là chiến hào khi nổ ra chiến tranh.

{keywords}
Hai người chủ của lâu đài Chateau de la Riviere đã mất tích trong tai nạn máy bay

Vào năm 1386, điều không ai mong chờ đã xảy ra: chiến tranh. Ghen tị với vùng nguyên liệu nho có chất lượng đặc biệt hảo hạng xung quanh lâu đài Chateau de la Riviere, các lãnh chúa vùng lân cận đã bắt tay nhau tiến công vào lãnh địa của Công tước xứ Narrave. Không thể chống cự trước binh lực của liên quân, Công tước xứ Narrave đã bị bắt. Khi chiếm được lâu đài, trong niềm hăng say chiến thắng, liên quân đã xuống tay tàn sát những người thân của Công tước xứ Narrave, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Các nguồn tư liệu không chính thức kể rằng, trước khi bị giết, một trong những người vợ của Công tước xứ Narrave đã nguyền rủa những kẻ xâm lăng, tức là những người chủ mới của lâu đài Chateau de la Riviere. Chính vì thế, lâu đài này trở thành địa điểm không lành. Nhiều người chủ của nó đã phát điên hoặc tán gia bại sản. Mới đây nhất, Johny Silvestre, người chủ của lâu đài vào giai đoạn 1995-2002 đã chết khi chiếc máy bay riêng của ông đâm vào vách núi ở Naples.

Dưới ánh sáng khoa học hiện đại, những đồn đoán xung quanh “lời nguyền ở lâu đài Chateau de la Riviere” chỉ được coi là trò cười. Nhưng, trò cười ấy đang trở thành nỗi khiếp sợ sau tai nạn xảy ra với hai người chủ của lâu đài gồm Lam Kok và James Gregoire. Nên chăng, các nhà khoa học cần vào cuộc để giải mã bí ẩn tại Chateau de la Riviere trước khi nó trở thành tòa nhà được biết đến với biệt danh “ma ám”.

Theo Tuổi trẻ đời sống