Tồn tại hơn 10 năm nay, quán Bread of Life đã giúp nhiều người khiếm thính có được một công việc ổn định và hòa nhập được với cộng đồng.

Bước vào quán Bread of life tại Thành phố Đà Nẵng, thực khách sẽ bị cuốn hút bởi cái không khí ấm cúng với rất nhiều món ăn ngon, đặc biệt là các loại bánh ngọt được làm theo phong cách ẩm thực châu Âu. Hầu hết nhân viên của quán đều là người khiếm thính. Họ nói chuyện với khách hàng bằng mắt hay những cái gật đầu, cử chỉ ra hiệu.

Quán ăn này được mở ra do sáng kiến của bà Kathleen Huff. Hơn 20 năm gắn bó với Việt Nam qua các dự án giúp đỡ trẻ em khiếm thính đã giúp bà nhận ra người khuyết tật cũng mong muốn được làm việc, được lao động và hòa nhập cùng cộng đồng, xã hội. Đó là lý do thôi thúc bà thành lập quán Bread of Life.

(Theo VTV)