Nằm ngay giữa trung tâm thủ đô, những khu tập thể cũ nát được xây dựng từ nửa thế kỷ trước nay đã bị xuống cấp trầm trọng, nhưng nhiều hộ gia đình vẫn phải sống chung với những nguy hiểm đang rình rập.

Những khu tập thể C5 Quỳnh Mai, Giảng Võ, Kim Liên, Nguyễn Công Trứ, Trần Hưng Đạo, Thành Công, B1 Văn Chương... đều được xây dựng từ thời trước giải phóng đất nước, hiện nay đã bị xuống cấp, cũ nát.

Sự xuống cấp của các khu tập thể là điều đáng lo ngại của những người sống trong đó. Từ những bậc cầu thang lên tầng đã bị sứt sẹo, nhiều khu tường bị bong từng mảng lớn, đường điện ngầm ở tường bị hở ra... sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào nhưng họ cũng thể di chuyển đi nơi khác được.

Cụ Đỗ Thị Chắt - năm nay đã 84 tuổi, trú tại tập thể B1 Văn Chương tới nay đã được gần 60 năm, từ hơn chục năm nay gia đình cụ đã phải sống trong sự phấp phỏm lo âu vì toà nhà A1 này đã cũ nát.

(Theo LĐO)