A major earthquake in the New Ze

Các nhân chứng mô tả, sau trận động đất hôm nay, Christchurch của New Zeanland không khác gì "một thành phố ma".

New Zealand tan tành vì động đất
New Zealand động đất mạnh, nhiều cao ốc sập

Trận động đất mạnh 6,3 độ Richter tấn công Christchurch vào đúng giờ cao điểm buổi trưa đã gây hậu quả nặng nề. Tình trạng khẩn cấp được ban bố ở thành phố giữa những thông tin cho rằng nhiều người vẫn đang mắc kẹt dưới các đống đổ nát.

Đường sá và vỉa hè bị phá nát trong khi hàng trăm cư dân gào khóc la hét chạy qua các con phố giữa những tiếng còi báo động huyên náo khắp nơi.

Thủ tướng John Key gọi hôm nay là ngày đen tối nhất của New Zealand.

Một nhân chứng miêu tả lúc xảy ra động đất giống như "thời khắc 11/9" với đất bụi bao phủ khắp nơi khi các tòa nhà sập xuống.

Kay Loxley, một du khách Anh sống ở Christchurch 8 tháng qua, cho biết cô đang chật vật tìm thức ăn và nước uống sau động đất.

"Đúng là một thành phố ma. Khắp nơi đổ nát và không ai có thể ra hoặc vào. Không có điện cũng chẳng có nước", cô mô tả. "Tôi đi cùng với một nhóm bạn và chúng tôi đang phải tìm nơi nào đó có thực phẩm".

Loxley, 26 tuổi, cho biết, những người bị mất nhà đang chuẩn bị tinh thần qua đêm trong lều bạt ở các công viên vùng ngoại ô. Nhiều cư dân vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước những gì xảy đến với họ.

"Tôi thấy các tòa nhà bốc cháy và những chiếc xe bẹp dúm. Không ai thực sự biết phải làm gì với chúng".

Loxley đã chứng kiến 2 trận động đất trong vòng 5 tháng qua nhưng "lần này là tồi tệ nhất. Tôi không biết rồi đây họ sẽ khắc phục như thế nào".

"Tôi năm nay 63 tuổi và tôi chưa từng sợ hãi đến như vậy trong đời", một nhân chứng khác bày tỏ. "Tôi đang đứng ở bên ngoài một chi nhánh ngân hàng, ngay sau đó tôi phải quỳ xuống ôm lấy mặt đất đang rung chuyển. Cảm giác như là một cái búa đang nện vào bề mặt bê tông mà tôi đang đứng trên đó. Thật kinh hãi". 

Barnaby Luck đến từ Haverfordwest ở Pembrokeshire, Wales, đang ở trong một khu tập thể Christchurch thì thảm họa xảy ra. "Tôi đang ở trong phòng dọn dẹp đồ đạc và biết chính xác điều gì đã xảy ra vì chúng tôi mới chứng kiến vài cơn dư chấn trong thời gian qua", anh nói. "Mọi thứ bắt đầu rung lắc và càng ngày càng dữ dội. Nó giống như ai đó cầm cả tòa nhà và lắc qua đẩy lại. Vì vậy tôi nhảy xuống gầm giường".  

Thông tin mới nhất cho hay, ít nhất 65 người được xác nhận đã thiệt mạng song con số này được cho là có thể lên tới 300.

Vào lúc này, trời mưa và nhiệt độ giảm mạnh ở Christchurch trong khi nhiều người vẫn mắc kẹt bên dưới đống đổ nát chờ được phát hiện và cứu thoát. Lực lượng cứu hộ cho biết họ sẽ làm việc thâu đêm để tìm kiếm các nạn nhân. 

Cao ủy Anh Vicki Treadell cho biết bà rất buồn và sốc về thảm họa ở Christchurch, đồng thời tuyên bố chính phủ Anh sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cho người dân nơi dây.

Christchurch có 350.000 dân và được xem là một trung tâm du lịch, cửa ngõ vào South Island.

Thanh Hảo (Theo Telegraph, Herald Sun)