Những hành khách trên chuyến bay của Qantas Airway đã vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy một con trăn lớn đang bám trên cánh máy bay hai giờ sau khi khởi hành từ thành phố Cairns (Australia) tới Papua New Guinea.
TIN BÀI KHÁC:
Trung - Nhật chính thức đối đầu trên không
Bão tuyết bất thường ở Trung Đông
Hành khách Robert Weber đã ghi lại cảnh tượng hy hữu trên đồng thời cho biết con trăn đã bị gió mạnh (sức gió lên tới 400km/h) quật đi quật lại khi nhiệt độ bên ngoài xuống tới -12 độ C và để lại những vết máu loang lổ.
Con vật dài hơn 3m này vẫn nằm ở đó cho tới khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Morseby, tuy nhiên, một phát ngôn viên của hãng Qantas Airways cho biết con trăn này đã chết khi tới nơi.
Các chuyên gia về rắn cho biết những con trăn bụi rậm được biết tới ẩn nấp trong những không gian bị hạn chế để đợi con mồi và có lẽ đó là lý do vì sao con trăn này chui vào cánh máy bay.
Sầm Hoa (Theo Guardian/Reuters)
