Quân đội Pháp đang thẳng tiến về phía bắc Mali và sẽ đánh địch giáp lá cà nhằm giành lại khu vực bị quân nổi dậy kiểm soát.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

Đích đến của lính Pháp là thị trấn Diabaly, nơi các cư dân đang lũ lượt rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Người địa phương cho hay, phiến quân đã cướp nhà của họ và ngăn những người khác rời đi. Chúng cũng hòa vào với dân cư và di chuyển theo từng nhóm nhỏ trên đường để tránh bị quân Pháp nhắm tới.

"Chúng để râu. Và chúng mặc boubous (áo chùng). Không ai dám lại gần chúng. Mọi người đều sợ", trích lời Ibrahim Komnotogo, người đã ra khỏi thị trấn khi phiến quân chiếm giữ Diabaly vào cuối tuần qua song vẫn giữ liên lạc qua điện thoại với những người còn ở lại.

Diabaly có số dân 35.000 người.

Lực lượng Hồi giáo đang chiếm giữ phần lớn miền bắc Mali là một liên minh lỏng lẻo của nhánh al-Qaeda ở Bắc Phi và các nhóm địa phương nư Ansar Dine và MUJWA. Tuy nhiên, trước sự can thiệp quân sự của nước ngoài, liên minh này đã trở nên gắn bó chặt chẽ hơn. 

Một số hình ảnh về các phiến quân ở Mali:















Thanh Hảo (Tổng hợp)