Bao tải, ghế gấp, mì ăn liền...là những hình ảnh không thể thiếu trên các chuyến tàu khi hàng triệu người dân Trung Quốc đổ xô về quê đón Tết Nguyên Đán.

TIN BÀI KHÁC:


Mì ăn liền

Theo ông Koki Ando, chủ tịch Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới, người Trung Quốc tiêu thụ khoảng 98,2 triệu gói mì ăn liền vào năm 2012, chiếm một nửa lượng mì tiêu thụ trên toàn thế giới và đa số lượng mì này được những người đi tàu sử dụng.

Một hành khách ôm bát mì ăn liền len qua đám đông trên một chuyến tàu từ Bắc Kinh tới Thành Đô.

Hai hành khách thưởng thức mì ăn liền trong lúc chờ lên tàu tại nhà ga Trường Sa, tỉnh Hồ Nam.

Một bà mẹ bón mì ăn liền cho con tại nhà ga Côn Minh, tỉnh Vân Nam.

Bao tải đồ

Đối với nhiều người Trung Quốc, Tết Nguyên Đán là dịp đoàn tụ gia đình duy nhất trong cả năm. Vì thế mọi người thường tranh thủ mua nhiều quà cáp về biếu người thân ở quê. Đây cũng chính là lý do khiến họ "tay xách, nách mang" mỗi lần về nhà đón Tết.

Hai hành khách đặt túi đồ để nghỉ chân tại nhà ga Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc.

Một bé gái đứng cạnh đống hành lý ngổn ngang của gia đình.

Một người đàn ông dùng một chiếc gậy làm đòn gánh hai bao tải đựng đồ tại nhà ga Thành Đô.

Trong khi người thanh niên này lại không ngần ngại xốc túi đồ to sụ lên vai.

Ghế gấp

Nhiều người có kinh nghiệm đi tàu đã mang theo ghế gấp trong trường hợp không mua được chỗ.

Mặc dù ngồi trên ghế gấp nhưng người đàn ông này vẫn ngủ một cách ngon lành.

Những hành khách mang theo ghế gấp để chờ mua vé tại một nhà ga ở Thanh Đảo.

Bài Poker

Chơi bài có lẽ là sự lựa chọn phổ biến nhất đối với các hành khách để giết khoảng thời gian nhàm chán kéo dài trong một không gian hạn chế như ở trên tàu.

Hai cha con trên chuyến tàu từ thành phố Yên Đài tới Quảng Đông.

Một hành khách chơi bài trên chuyến tàu từ Thượng Hải tới Thành Đô.

Sầm Hoa (Theo China Daily)