Thi hài của cựu vương Norodom Sihanouk đã được đưa từ cung điện hoàng gia tới đài hỏa thiêu tại quảng trường Veal Preah Meru vào hôm qua (1/2) và sẽ được giữ ở đó trong ba ngày trước khi hỏa táng.

TIN BÀI KHÁC:


Chiếc thuyền bằng vàng có hình dạng một con chim thần thoại chở linh cữu của cố quốc vương Norodom Sihanouk bên ngoài cung điện Hoàng gia Campuchia tại Phnom Penh.

Quốc vương Norodom Sihamoni (giữa, bên trái) và mẹ (giữa, bên phải) chào đón những người tới viếng trong lễ rước linh cữu cha.

Người dân tham dự lễ rước linh cữu của cựu hoàng.

Các tăng lữ cũng có mặt để đưa thi hài ông tới đài hỏa thiêu.

Dẫn đầu đoàn rước linh cữu là các quan chức cấp cao Campuchia.

Người dân than khóc và cầu nguyện cho cựu vương bên ngoài cung điện hoàng gia.

Đài hỏa thiêu, nơi sẽ diễn ra lễ hỏa táng cố quốc vương Sihanouk.

Người dân và các tăng ni cầu nguyện trong lễ rước linh cữu cựu vương.

Những người bán hàng rong bán các bức tranh về gia đình hoàng gia Campuchia trước lễ tang của cố quốc vương Sihanouk.

Cảnh sát tăng cường lực lượng trên các đường phố ở thủ đô, bảo đảm an ninh cho lễ tang.

Pháo thần công được triển khai trước cung điện hoàng gia.

Mọi thứ đã sẵn sàng cho lễ tang cựu hoàng ngày 4/2.

Cựu vương Norodom Sihanouk, người đóng vai trò chính trong lịch sử đầy biến động của Campuchia trong thế kỷ 20, đã qua đời vì một cơn đau tim tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 15/10/2012, hưởng thọ 90 tuổi.

Sầm Hoa (Theo Xinhuanet/Reuters)