Kaesong, cách Bình Nhưỡng khoảng 100km về phía nam, là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất tại Triều Tiên. Đây cũng là nơi cư ngụ của hơn 300.000 người.

TIN BÀI KHÁC:


Sau 10 tháng khám phá Đông Âu và châu Á, Darmon Richter, một nhà văn 28 tuổi tới từ Anh đã có một tuần du lịch tại Triều Tiên.

"Điều tôi thích ở Triều Tiên là cảm giác bí ẩn," Richter cho hay. "Thật tuyệt vời khi có thể du lịch khắp đất nước, vốn ít người biết tới và người Triều Tiên tiếp đón khách rất nồng hậu."

Một trong những điểm nhấn trong chuyến đi của Richter là thăm thành phố lịch sử Kaesong, cách thủ đô Bình Nhưỡng gần 100km.

Tuyến đường chính chạy dọc Kaesong.

Tượng đài cố chủ tịch Kim Nhật Thành được đặt tại Đỉnh Janam ở trung tâm thành phố.

Trung tâm thành phố là nơi tập trung nhiều người đi bộ và đi xe đạp khi Richter tới thăm nơi này.

Một chiếc xe cứu thương đỗ bên ngoài một bệnh viện nhỏ ở Kaesong.

Một trong những nhánh của sông Hán.

Mộ của Vua Kongmin, vị vua cuối cùng của triều đại Koryo, và hoàng hậu.

Học viện Khổng tử trước kia giờ được sử dụng làm bảo tàng Koryo.

Khách sạn Dân gian Kaesong là một trong số ít các khách sạn ở đây mở cửa cho khách nước ngoài.

Ẩm thực tại Kaesong.

Sầm Hoa (Theo businessinsider)