John Crawford, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tại Auckland (New Zealand), đã chụp những tấm hình đầy tính nghệ thuật này khi ông và vợ mình sống gần New Plymouth.

TIN BÀI KHÁC:


"Gần như tất cả các bức ảnh được chụp ở và quanh Taranaki. Tôi từng thực hiện nhiều chuyến bay ở đó và quang cảnh cũng như tính đối xứng được nhìn từ trên cao đã kích thích tôi, " ông nói.

Bộ ảnh của Crawford với tựa đề Aerial Nudes, đã được chụp từ những năm 1984 tới 1987.

Crawford đã kết hợp ý tưởng chụp phong cảnh từ độ cao 200m với nghệ thuật chụp ảnh khỏa thân (nude) vì muốn cho mọi người thấy được con người nhỏ bé và vô nghĩa thế nào trước cảnh quan hùng vĩ xung quanh.

Không lâu sau đó, Crawford đã kết hôn với người mẫu trong bức ảnh.

Dưới đây là một số tấm hình độc đáo trong bộ ảnh của Crawford:

Sầm Hoa (Theo stuff)