Dave Marcel đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng trước khi hôn một con cá mập miệng bản lề có những chiếc răng vô cùng sắc nhọn.

TIN BÀI KHÁC:


Hướng dẫn viên lặn Dave Marcel đã có kinh nghiệm đưa các vị khách du lịch ra Dải đá ngầm Elbow ngoài khơi Key Largo, bang Floriada (Mỹ) trong nhiều năm. Tại đây, các du khách có thể chiêm ngưỡng những sinh vật biển hiếm có, bao gồm loài cá mập miệng bản lề (nurse shark) nặng tới 330kg.

Những con cá mập này thường không hung dữ và được yêu mến như thú cưng.

Marcel đã cố gắng chứng tỏ với các vị khách sự vô hại của loài cá trong họ Ginglymostomatidae bằng cách ôm hôn chúng và sau đó cho phép họ làm theo. Cho tới một ngày anh bị một trong những "thú cưng" của mình tấn công.

Sai lầm chính của Marcel là đã lộn ngược con cá mập trước khi trao một nụ hôn cho nó, điều mà anh chưa từng làm trước đó.

Marcel không nhận ra rằng vì mắt cá mập nằm ở trên đỉnh đầu nên chúng không thể nhìn thấy anh và tưởng được cho ăn.

Khuôn mặt của Marcel không bị biến dạng bởi vết cắn nhưng anh đã phải khâu 287 mũi. Tuy nhiên, vụ việc này không khiến Dave hoảng sợ, anh đã trở lại với đại dương ba ngày sau đó.

Sầm Hoa (Theo Daily Mail/YouTube)