Trong khi các cường quốc trên thế giới bận mải bàn tính chuyện tấn công Syria thì người dân nước này hàng ngày phải đối mặt với những mất mát đau thương và tổn thất nặng nề vì xung đột.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


Cuộc xung đột kéo dài 2 năm rưỡi qua ở Syria được cho là đã cướp mạng sống của 100.000 người.

Theo Liên Hợp Quốc, những gì diễn ra tại đất nước này đang gây ra cuộc khủng hoảng người tị nạn tồi tệ nhất trong vòng 20 năm qua, với 2 triệu người Syria phải chạy sang các quốc gia láng giềng. Đây là con số lớn chưa từng thấy kể từ cuộc diệt chủng năm 1994 tại Rwanda.

Thống kê cho thấy, một nửa người Syria buộc phải rời đi là trẻ nhỏ, với khoảng 3/4 trẻ dưới 11 tuổi.

Ngoài những người rời bỏ Syria vì xung đột còn có khoảng 4,25 triệu người bị phân tán ngay bên trong quốc gia này. Điều đó có nghĩa là số người Syria bị buộc phải lưu lạc ngay trên đất nước mình cao hơn so với bất cứ nước nào khác trên thế giới.

Các cơ quan Liên Hợp Quốc đã lên tiếng cảnh báo về việc "mất đi một thế hệ" trẻ em Syria không được trang bị để có thể giúp tái thiết đất nước này trong tương lai.

Dưới đây là một số hình ảnh về cảnh ngộ khốn khổ vì xung đột của người dân Syria:

{keywords}
Phản ứng của Ahmed al Delly, một người tị nạn Syria 59 tuổi quê ở Daraa khi nói về vợ cùng 4 con trai và 2 con gái. Ông không liên lạc được với vợ con khi họ vẫn ở lại Daraa còn ông đang ở trại tị nạn Zaatari ở Jordan. (Ảnh: AP)

{keywords}
Trong bức ảnh ngày 22/8, hai người Syria ngồi khóc bên cạnh thi thể của các nạn nhân một vụ tấn công ở Ghouta. (Ảnh: AP/Shaam News Network)

{keywords}
Trong bức ảnh ngày 22/8, một số thi thể được chôn tập thể ở một vùng ngoại ô Damascus sau vụ tấn công vũ khí hóa học ngày trước đó. (Ảnh: AP/Shaam News Network)

{keywords}
Khói đen bốc lên bầu trời sau một nã pháo hạng nặng ở Jobar, tây Damascus, Syria, ngày 22/8. (Ảnh: AP)

{keywords}
Người tị nạn Syria vượt qua biên giới vào Iraq tại cửa khẩu biên giới Peshkhabour ở Dahuk, tây bắc Baghdad. (Ảnh: AP)

{keywords}
Một gia đình Syria sống trong lều ở trại tị nạn Kawergost, Irbil, phía bắc thủ đô Baghdad của Iraq ngày 21/8. (Ảnh: AP) 

{keywords}
Người tị nạn Syria chờ nhận lương thực viện trợ tại trại tị nạn Kawergost ở Irbil, phía bắc Baghdad.  (Ảnh: AP)

{keywords}
Người tị nạn Syria tập trung nhận lương thực cứu trợ sau khi vượt biên giới vào Iraq lánh nạn. (Ảnh: AP) 

{keywords}
Một binh sĩ Syria cầm súng AK-47 với một miếng dán in hình Tổng thống Bashar al-Assad khi làm nhiệm vụ tại một chốt an ninh ở Damascus. (Ảnh: AP) 

{keywords}
Quân đội Syria khai hỏa khi chiến đấu chống quân nổi dậy Syria ở Aleppo. (Ảnh: AP/Aleppo Media Center, AMC)

{keywords}
Cảnh hoang tàn vì bom đạn tại khu vực Karm al-Jabal ở thành phố Aleppo, Syria. (Ảnh: AP/Aleppo Media Center, AMC)

{keywords}
Một xe tăng của quân đội Syria tham gia đọ sức với quân nổi dậy ở tỉnh Latakia. (Ảnh AP/SANA) 

{keywords}
Xác quân nổi dậy Syria trên chiến trường sau một vụ tập kích của quân đội Syria gần ngoại ô Adra của Damascus. (Ảnh: AP/SANA).

Thanh Hảo (Tổng hợp)