Triều Tiên cho rằng bộ phim hài về ám sát Kim Jong Un của Hollywood cho thấy sự tuyệt vọng của chính phủ và xã hội Mỹ, Telegraph đưa tin.

Một phát ngôn viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết, ông Kim Jong Un có thể sẽ xem bộ phim do Seth Rogan và James Franco thủ vai, sẽ ra mắt vào tháng 10 tới.

Bộ phim "The Interview" là câu chuyện về hai người dẫn chương trình truyền hình có cơ hội hiếm, tới Triều Tiên để phỏng vấn người đứng đầu nước này.

Tuy nhiên, họ đã được chính phủ Mỹ tuyển mộ làm tay trong và được lệnh ám sát ông Kim Jong Un - do diễn viên người Mỹ gốc Hàn Randall Park thủ vai.

{keywords} 

Một đoạn giới thiệu đoạn phim cho thấy cảnh rượt đuổi bằng xe tăng, tên lửa bay và bữa tiệc thịnh soạn do lãnh đạo Triều Tiên chủ trì.

Kim Myong-chol, giám đốc điều hành Trung tâm hòa bình Mỹ-Triều Tiên và là một phát ngôn viên không chính thức cho chính quyền ở Bình Nhưỡng đã tỏ ra khinh thường bộ phim.

"Có một sự mỉa mai đặc biệt trong bộ phim này, đó là nó cho thấy sự tuyệt vọng của chính phủ và xã hội Mỹ", ông Kim nói với Telegraph.

{keywords} 

"Một bộ phim về việc ám sát một nhà lãnh đạo nước ngoài đã phản ánh những gì Mỹ làm ở Afghanistan và Iraq, Syria, Ukraina. Và để nhắc nhở chúng ta đừng quên ai đã giết Tổng thống Kennedy - chính là người Mỹ.

Trên thực tế, Tổng thống Obama nên cẩn trọng đề phòng trường hợp quân Mỹ cũng giết luôn ông ta".

Kim Myong-chol nhận xét, bộ phim của Hollywood toàn những cảnh ám sát và giết người, và rằng các bộ phim của Anh còn hay và thực tế hơn. "James Bond là một nhân vật hay và những bộ phim về điệp viên này thú vị hơn rất nhiều".

  • Hoài Linh